MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải gọi cảnh sát vì bị hàng xóm ở Mỹ kỳ thị
Mới đây MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ câu chuyện bị hàng xóm ở Mỹ kỳ thị. Vụ việc nghiêm trọng tới mức khiến cô phải gọi cảnh sát để cầu cứu. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Trong vlog mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ câu chuyện bị một người đàn ông dùng những lời lẽ thô tục miệt thị và hăm dọa khi nữ MC cho hai ca sĩ Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà mượn sân vườn để quay MV. Mặc dù hai ca sĩ và ban nhạc đã điều chỉnh âm thanh hợp lý vì đây chỉ là hát nhép để quay MV nhưng người này vẫn liên tiếp la hét, dùng những lời lẽ kém văn minh miệt thị người châu Á. Theo chia sẻ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, khi cô giữ thái độ im lặng, người đàn ông tiếp tục chửi bới, thậm chí đe dọa sẽ đập phá xe.
"Lúc đầu, Kỳ Duyên cũng không nói gì cả nhưng người đó la hét từ ban công của họ vọng sang sân trước của Kỳ Duyên và họ la hét liên tục trong 2-3 tiếng. Khi mình ở nhà gần biển, những con đường trước nhà thì ai cũng có thể đậu xe được cả. Người đó dọa nếu như chúng tôi không dời xe thì anh ta sẽ đi xuống và đập xe. Người đàn ông này còn nói rằng bản thân đã ở tù nhiều năm nên nếu chúng tôi không dời những chiếc xe đó thì anh ấy sẽ đập xe của chúng tôi", MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên kể lại.Trong tình huống này, MC Kỳ Duyên cho hay cô vẫn tỏ ra bình tĩnh vì cô cho rằng những việc làm của người đàn ông này đã phạm luật. Nữ MC còn liệt kê một số điều luật liên quan đến vấn đề này và khẳng định hành động của người hàng xóm này là phạm luật. Mặc dù ban đầu cô chọn biện pháp phớt lờ nhưng người đàn ông này lại cố tình quấy rối trong nhiều giờ. Chính vì thế, MC Kỳ Duyên quyết định dùng điện thoại ghi lại hình ảnh của người đàn ông này và báo cảnh sát. Nữ MC cho biết: "Khi người đó thấy Kỳ Duyên cầm điện thoại ghi hình thì anh ấy quay sang hướng khác và không nói gì cả. Tuy nhiên, khi thấy tôi đi vào nhà thì anh ta tiếp tục la hét như lúc đầu, vì vậy đây đã đủ để Kỳ Duyên gọi cảnh sát".
Sau khi gọi cảnh sát đến giải quyết sự việc, nhà của MC Kỳ Duyên vẫn tiếp tục bị tấn công bằng một vài quả trứng. Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ: "Khi cảnh sát đến gõ cửa nhà người đó thì anh ta xin lỗi, cho biết mình say rượu và đã im lặng. Sáng hôm sau, khi tôi ra cửa thì thấy ai đó đã ném trứng vào ban công nhà mình. Tôi lại gọi cảnh sát". Bên cạnh đó, nữ MC quyết định lắp đặt máy quay xung quanh nhà để ghi bằng chứng. Với cách xử lý khéo léo và quyết liệt, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận được lời xin lỗi từ người hàng xóm. Từ sự việc này, cô khuyên mọi người nên liên tục báo cảnh sát nếu bản thân bị kỳ thị, quấy rối, đe dọa... khi sống tại Mỹ vì đây là một trong những cách ghi lại bằng chứng để khởi kiện. Đồng thời, cô gửi lời cảm ơn đến những người hàng xóm xung quanh khác đã lên tiếng bênh vực và bảo vệ cô.
Ngoài ra, MC Kỳ Duyên còn gửi lời khuyên đến mọi người: "Trong trường hợp bị hành hung hoặc quấy rối, nếu đi 2-3 người thì một người nên dùng điện thoại ghi hình lại. Nếu như đi một mình đến những nơi vắng người thì quý vị có thể chạy vào chỗ có ánh sáng hay đi vào chỗ đông người. Còn nếu mình cảm thấy không an toàn, mình có thể gọi cảnh sát". Cuối video, cô khẳng định chỉ một số ít người Mỹ có thái độ kỳ thị người châu Á còn lại họ đều thể hiện sự tôn trọng. Tuy nhiên, cô vẫn kêu gọi những người từng bị kỳ thị hãy mạnh dạn lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho bản thân.
Nhìn vào thực tế và công đạo mà nói thì người Việt mình hay thiếu tế nhị khi hòa nhập vào cộng đồng của xứ người! 1- Thường xuyên tụ hợp đông người và làm ồn ào. 2- Đậu xe bừa bãi, đồng ý là nơi công cộng, nhưng nó có những qui tắc ngầm, riêng, mà chúng ta phải hiểu không cần phải nói ra. Mà người Việt mình hở ra là lạm dụng luật thế này thế nọ rồi cuối cùng là chụp cho cái tội là bị kỳ thị, đó là mình chưa nói đến là không biết cô KD có giấy phép làm ăn tại nhà riêng hay không nữa?Đây mình chỉ nghe một chiều thôi! Nói cách khác về tâm lý! Mình cũng thấy một số người mình cũng có bệnh chằng gây, có một vài người hàng xóm thường đậu xe trước nhà họ thì họ hỏng thích, mặc dù đó cũng là nơi đậu xe công cộng, nhưng họ cũng không thích và lại phàn nàn.Cho nên mình góp ý câu nầy cùng các bạnHãy dọn dẹp đống rác trước của nhà mình trước đi!Bằng không thì cát bụi sẽ bay vào mắt mình!).
The Following 8 Users Say Thank You to kietkml For This Useful Post:
Lời bàn
Nếu mỹ trắng đuổi tui về nước ,thì tui nói rằng
Đợi tui chơi hết mấy con đĩ mỹ sẽ về...
Hiện giờ mụ Pelosi và Michelle Obama còn đang ở không cứ tự nhiên và vô tư chơi! Họ đã tuyên bố vì dân chúng nên sẽ thỏa mãn cho bạn Anytime!Chúc Mừng bạn trước!!!!!!!!!!!!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to kietkml For This Useful Post:
Nhìn vào thực tế và công đạo mà nói thì người Việt mình hay thiếu tế nhị khi hòa nhập vào cộng đồng của xứ người! 1- Thường xuyên tụ hợp đông người và làm ồn ào. 2- Đậu xe bừa bãi, đồng ý là nơi công cộng, nhưng nó có những qui tắc ngầm, riêng, mà chúng ta phải hiểu không cần phải nói ra. Mà người Việt mình hở ra là lạm dụng luật thế này thế nọ rồi cuối cùng là chụp cho cái tội là bị kỳ thị, đó là mình chưa nói đến là không biết cô KD có giấy phép làm ăn tại nhà riêng hay không nữa?Đây mình chỉ nghe một chiều thôi! Nói cách khác về tâm lý! Mình cũng thấy một số người mình cũng có bệnh chằng gây, có một vài người hàng xóm thường đậu xe trước nhà họ thì họ hỏng thích, mặc dù đó cũng là nơi đậu xe công cộng, nhưng họ cũng không thích và lại phàn nàn.Cho nên mình góp ý câu nầy cùng các bạnHãy dọn dẹp đống rác trước của nhà mình trước đi!Bằng không thì cát bụi sẽ bay vào mắt mình!).
Câu chuyện láng giềng của tôi, em tôi tới chơi đậu xe thì láng giềng nói là đi chuyến xe đi ra chỗ khác, tôi nói được rồi (xin lỗi), không có chuyện gì tại vì chỗ đậu xe rất nhiều và thoải mái. Được khoảng một thời gian ông ta gõ cửa xin đậu xe trước nhà của tôi, thì tôi nói không có vấn đề gì, thoải mái. Sau này ông ta gặp rất là thân thiện và chúng tôi gặp vẫn chào hỏi xã giao bình thường. Ở nước ngoài thường có tiệc tùng, hay nhiều bạn bè tới chơi thường chúng tôi/ ta nên báo trước láng giềng chung quanh biết trước thì sẽ hay hơn và bản thân gia chủ phải biết dặn dò bạn bè là nên giữ yên lặng cho hàng xóm nghỉ ngơi; có thể có án mạng chỉ những câu chuyện rất là đơn giản nhưng chỉ vì không biết cư xử.
The Following 7 Users Say Thank You to vinhduong68 For This Useful Post:
Câu chuyện láng giềng của tôi, em tôi tới chơi đậu xe thì láng giềng nói là đi chuyến xe đi ra chỗ khác, tôi nói được rồi (xin lỗi), không có chuyện gì tại vì chỗ đậu xe rất nhiều và thoải mái. Được khoảng một thời gian ông ta gõ cửa xin đậu xe trước nhà của tôi, thì tôi nói không có vấn đề gì, thoải mái. Sau này ông ta gặp rất là thân thiện và chúng tôi gặp vẫn chào hỏi xã giao bình thường. Ở nước ngoài thường có tiệc tùng, hay nhiều bạn bè tới chơi thường chúng tôi/ ta nên báo trước láng giềng chung quanh biết trước thì sẽ hay hơn và bản thân gia chủ phải biết dặn dò bạn bè là nên giữ yên lặng cho hàng xóm nghỉ ngơi; có thể có án mạng chỉ những câu chuyện rất là đơn giản nhưng chỉ vì không biết cư xử.
:handshak e:
The Following 2 Users Say Thank You to kietkml For This Useful Post:
Về Việt Nam học câu view...muốn khoe nhà mình cho mược quay nhạc phim...nói là 2 ca sỹ mướn nhà quay...Muốn mọi ngưòi chú ý khi quay trở lại Mỹ...Để khi về Việt Nam lại nói là sống ờ Mỹ phiền hà hàng xóm...
The Following User Says Thank You to thangbomvietnam For This Useful Post:
Nhìn vào thực tế và công đạo mà nói thì người Việt mình hay thiếu tế nhị khi hòa nhập vào cộng đồng của xứ người! 1- Thường xuyên tụ hợp đông người và làm ồn ào. 2- Đậu xe bừa bãi, đồng ý là nơi công cộng, nhưng nó có những qui tắc ngầm, riêng, mà chúng ta phải hiểu không cần phải nói ra. Mà người Việt mình hở ra là lạm dụng luật thế này thế nọ rồi cuối cùng là chụp cho cái tội là bị kỳ thị, đó là mình chưa nói đến là không biết cô KD có giấy phép làm ăn tại nhà riêng hay không nữa?Đây mình chỉ nghe một chiều thôi! Nói cách khác về tâm lý! Mình cũng thấy một số người mình cũng có bệnh chằng gây, có một vài người hàng xóm thường đậu xe trước nhà họ thì họ hỏng thích, mặc dù đó cũng là nơi đậu xe công cộng, nhưng họ cũng không thích và lại phàn nàn.Cho nên mình góp ý câu nầy cùng các bạnHãy dọn dẹp đống rác trước của nhà mình trước đi!Bằng không thì cát bụi sẽ bay vào mắt mình!).
con man nay da tung tuyen bo neu ong TRUMP thang cu no se roi nuoc my sao gio nay con o day cha nao con nay
Video cuả bà LS này upload vào ngày 18/5/2020, như vậy câu chuyện này xảy ra vào khoảng tháng 4 hay tháng năm 2020, tôi có xem một đoạn và thấy có một vài thắc mắc:
-làm gì có việc la hét chửi bới 2-3 tiếng tại khu gia cư Mỹ trắng mà hàng xóm để yên không gọi cảnh sát?
-Trong mùa đại dịch mà tụ tập ca hát, không giữ khoảng cách, xin hỏi có phạm luật không?
-Trong phần nói chuyện của chủ nhà thấy có nhiều điểm không thuyết phục.
-Tại sao đưa luật ra rồi êm ru, không nói cảnh sát làm report?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.