Rốt cục kẻ "đạo chích" đó là ai mà khiến cho người chủ trang trại này hoảng hồn tới vậy?
Thời gian gần đây, một trang trại gà ở huyện Mạnh Liên (thị trấn Phổ Nhĩ, Vân Nam, Trung Quốc) liên tục xảy ra những vụ mất trộm trứng khiến người dân xôn xao. Thế nhưng mới đây, "kẻ trộm" đã bị tóm gọn theo một cách thức mà ít ai ngờ tới.
Theo lời kể của chủ trang trại là anh Hà Vĩnh Siêu, nông trại của anh thời gian này đang vào đợt ấp trứng, thế nhưng số trứng của họ thường xuyên bị thất thoát mà không biết lý do vì sao.
Tới ngày 7/6 vừa qua, khi đang nghỉ ngơi, anh Hà bỗng nghe thấy tiếng chó sủa nên vội vàng chạy ra kiểm tra.
Khi vừa ra tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi nổi gai ốc. Bởi khi đó, thứ anh nhìn thấy là một con rắn to và đen đang trườn vào trại gà của nhà mình.
Ảnh: Nguồn Kankanews.
Ngay lập tức, anh Hà đã hô hoán mọi người và gọi cho cảnh sát để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát lâm nghiệp tại đây đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tóm gọn "thủ phạm" này.
Con rắn "đạo chích" nói trên chính là kẻ đã thường xuyên đột nhập vào trại gà và ăn cắp trứng của nhà anh Hà trong suốt thời gian qua.
Nó có chiều dài lên tới 3,54 mét, nặng 6,65 kg và sở hữu lớp vảy màu đen tuyền có điểm sọc ngang màu nâu trông rất đáng sợ.
Cảnh sát cho biết, con vật này thuộc giống hổ mang chúa, có độc tính rất cao. Tuy nhiên loài này hiện đang nằm trong danh sách bảo vệ cấp quốc gia, vì vậy "thủ phạm" sau đó đã được bàn giao cho kiểm lâm để theo dõi và thả về tự nhiên vào thời điểm thích hợp.
VietBF @ Sưu tầm