Một cô hoa hậu mới đăng quang bèn dẫn theo một số chị em đi làm công tác xă hội
Hôm đó họ tới một viện quân y để thăm hỏi các chiến sỹ bị thương. Tới một giường bệnh cô hỏi một chiến sỹ:
- Anh là lính ǵ vậy?
- Giao liên
- Ôi,vậy em sẽ hôn lên đôi hài vạn dặm.
Nói rồi cô cúi xuống hôn bàn chân anh.
Sang bên giường khác cô lại hỏi một chiến sĩ:
- C ̣n anh,anh ở đơn vị nào?
- Tham mưu
- Vậy cho em hôn lên trán anh!
Tới một giường tiếp theo có một chiến sỹ trẻ đang nằm đó, cô hỏi:
- C ̣n anh,anh là lính ǵ vậy?
Tràng trai đỏ bừng mặt, co chân lại lắp bắp:
- C hị ơi...đừng... tha cho em... em là lính... pháo binh ạ.
VietBF@sưu tập
|