Một kỹ sư gốc Việt ở Houston khiếu nại công ty kỳ thị tuổi tác và chủng tộc
Tin từ Houston, Texas — Theo SE Texas Record đưa tin, Ông Tâm Hoàng vừa đệ đơn khiếu nại công ty Microsemi tại thành phố Houston thuộc Tòa án Quận Hoa Kỳ phía Nam Texas. Ông đưa ra cáo buộc công ty vi phạm quy định về phân biệt tuổi tác trong Đạo luật về cơ hội việc làm và Đạo luật nhân quyền của Uỷ ban Texas.
Ông Tâm Hoàng làm việc cho công ty Microsemi trong hơn 27 năm qua. Ông được chuyển đến làm việc dưới quyền cai quản của ông Kumar Gajjar vào tháng 11 năm 2016. Sau đó, ông Gajjar cho ông Tâm Hoàng cai quản một nhóm kỹ sư, và đề nghị sẽ thăng chức cho ông Tâm Hoàng vào tháng 5 năm 2017. Tuy nhiên, đến ngày 8/5 năm 2017, ông David Sheffield lại trở thành sếp trực tiếp của ông Tâm Hoàng. Tháng 7 năm 2017, ông Sheffield chuyển một nửa số nhân viên trong nhóm kỹ sư của ông Tâm Hoàng đi, vì không hài lòng với năng suất làm việc của ông Tâm Hoàng. Ông Sheffield bị cáo buộc thường xuyên đưa ra các nhiệm vụ khó khăn, khiến cho ông Tâm Hoàng gặp thất bại, và đối xử tệ với toàn bộ nhân viên gốc Việt.
Ông Tâm Hoàng cho hay, ông nhận được bảng đánh giá năng suất trong năm 2017 của ông với những lời nhận xét và quan điểm bất đồng giữa ông Gajjar và ông Sheffield. Ông Tâm Hoàng bị sa thải vào ngày 23/1 năm 2018 ở tuổi 58. Ông tố cáo công ty chỉ giữ lại những người nhân viên trẻ tuổi và sa thải những người nhân viên lớn tuổi hơn, chẳng hạn như ông
Vụ kiện này chỉ đành nói "Chúc may mắn" với ông Hoàng. Không riêng gì người gốc Á hay Âu mà cả người Mỹ cũng vậy. Đến độ tuổi nào thì tất cả sẽ bị đào thải, vì thế này hay vì thế kia.
Chuyện này cũng đã là tâm điểm một thời, nhưng với thời đại Computer World ngày nay, thật sự thì những người có tuổi đành phải nhường đường.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Tôi nói tiếng Anh rất dở nhưng nghe mấy ông anh kỹ sư 50 year olds plus trường làng xổ tiếng Anh là tôi sợ luôn. Kỹ sư điện tử mà hai hay ba chục năm trước thì hơi lạc hậu một chút, chưa kể là có thể sống lâu lên lão làng, hay là bằng Kỹ sư đi học chỉ chuyên copy. Tôi nói thiệt sự mất lòng nhé mấy anh kỹ sư mà tuổi 50s giỏi rất ít mà băng đảng đấu đá trong hãng thì nhiều.
Last edited by vinhduong68; 08-19-2019 at 00:16.
The Following 2 Users Say Thank You to vinhduong68 For This Useful Post:
Cho tôi nói thẳng một câu, ai ném đá tôi chịu. Microsemi giữ ông Hoàng làm việc trong 27 năm cho đến khi ông 58 tuổi là hên lắm rồi đó vì trong ngành science and engineering, người già và người trẻ cũng giống như xe hơi và xe đạp chạy trên đường vậy...
The Following 2 Users Say Thank You to laingo10 For This Useful Post:
Cho tôi nói thẳng một câu, ai ném đá tôi chịu. Microsemi giữ ông Hoàng làm việc trong 27 năm cho đến khi ông 58 tuổi là hên lắm rồi đó vì trong ngành science and engineering, người già và người trẻ cũng giống như xe hơi và xe đạp chạy trên đường vậy...
Bác bình luận không gì sai cả. Lúc trước, chỉ cần biết AutoCad là đã có thể nắm vững 10 năm+ sự nghiệp. Bây giờ thì chỉ có thể sống với những hãng xưa, nếu chưa bị họ ruồng bỏ. Công nghệ phát triển quá nhanh, nên mình không theo kịp thì phải đành chịu phế thải.
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Tôi nói tiếng Anh rất dở nhưng nghe mấy ông anh kỹ sư 50 year olds plus trường làng xổ tiếng Anh là tôi sợ luôn. Kỹ sư điện tử mà hai hay ba chục năm trước thì hơi lạc hậu một chút, chưa kể là có thể sống lâu lên lão làng, hay là bằng Kỹ sư đi học chỉ chuyên copy. Tôi nói thiệt sự mất lòng nhé mấy anh kỹ sư mà tuổi 50s giỏi rất ít mà băng đảng đấu đá trong hãng thì nhiều.
Sao đại ca mang mình ra chơi kì vậy.
lol.....
Nói chơi thôi, nhưng cũng xin đính chính một phần. Người Việt mình khi mới qua Mỹ thì số người thành công cũng không nhỏ. The 1st generation như vậy là đã giỏi lắm rồi. Cách phát âm của họ đúng là không chính xác, nhưng từ vựng thì họ cũng xem như là giỏi rồi.
Người Mỹ họ phục người Việt mình là như vậy. Cần cù, siêng năng và khiêm tốn. Có lẽ đây là thiên phú cho những kẻ lưu vong. Cho nên mới có câu "Trời sanh Trời nuôi". Có điều mình cũng nên tự hào là thế hệ đầu tiên, ít ra mình không là một trong những con sâu làm rầu nồi canh của thế hệ tới.
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.