Thấy ông hàng xóm ngồi uống rượu một mình với vẻ mặt sa sút,
Tèo hỏi: "Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với cậu?".
Anh ta thành thật kể:
- Tối hôm qua, khi tôi vừa về đến nhà, một người nào đó từ trong bóng tối bước ra mở cửa. Lúc đó cũng chếnh choáng say, tôi tưởng là em osin nên ôm cô ấy hôn.
Tèo vỗ đùi cười:
- Ha ha... Ngay lúc đó, vợ cậu bắt gặp chứ gì!
- Còn tệ hơn nữa! - anh ta than - Người mà tớ ôm hôn lúc đó là vợ tớ.
- Thế mà tệ gì? - Tèo kinh ngạc.
Anh hàng xóm gần như bật khóc kể tiếp:
- Nhưng mà lúc ôm hôn, vợ tớ lại đẩy tớ ra và nói: "Thôi nào! Không phải lúc này! Đêm nay không biết lão chồng em sẽ về thình lình lúc nào đâu!’.
VietBF@sưu tập