06.04.2021
Chiều nay, bất chấp việc sẽ bị nhà cầm quyền tay sai Trung cộng có thể bắt giữ và kết tội “tụ tập trái phép” trong mùa dịch, những bạn sinh viên yêu Tự Do của Hồng Kông vẫn tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của cuộc thảm sát Thiên An Môn bên bức tượng Pillar of Shame.
Tác phẩm điêu khắc “The Pillar of Shame” cao 8 mét được tạo ra bởi nghệ sĩ Đan Mạch Jens Galschiøt vào năm 1996 để khắc ghi lại sự đau thương của người dân Hồng Kông đối với các nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn. Bức điêu khắc này đă được các sinh viên chuyển đến đặt trong khuôn viên của Đại học Hồng Kông ngay trước khi Anh bàn giao Hồng Kông cho Trung cộng năm 1997. Đây chính là thành quả của cuộc vận động kịp thời của một số chính trị gia Hồng Kông và các bạn sinh viên trẻ tại thời điểm bấy giờ, bởi nếu chậm trễ, bức tượng này sẽ không được chấp nhận sau khi Hồng Kông nằm trong sự cai trị của Trung cộng.
Các bạn sinh viên của trường đại học Hồng Kông hôm nay đă cùng nhau mặc đồng phục mang thông điệp của vị mục sư lỗi lạc Martin Luther King Jr : “Không có ǵ trên đời nguy hiểm hơn sự ngu dốt chân thành và sự ngu xuẩn tận tâm”.