Nhã Phương chế thơ "thả thính" Trường Giang nghe thôi đã thấy cực tình. Người đẹo khoe nhan sắc gái một con nhưng cũng không quên làm thơ tặng chồng thật quá đã luôn.
Sau hơn 1 năm về chung một nhà, Nhã Phương và Trường Giang ngày càng khiến công chúng ghen tị khi liên tục thể hiện tình cảm ngọt ngào, từ lời nói đến hành động.
Đặc biệt là Nhã Phương, nếu như trước đây cô rất kín tiếng thì hiện tại lại thường xuyên chia sẻ về chồng trên trang cá nhân. Mới đây, nữ diễn viên đã đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, nhưng đáng chú ý hơn là những dòng thơ "thả thính" ông xã Trường Giang.
Cô chế lại lời thơ của Xuân Quỳnh: "Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Sóng không hiểu nổi mình. Sóng tìm về hỏi chồng". Trong mọi hoàn cảnh dù liên quan hay không, Nhã Phương vẫn nhắc đến Trường Giang với giọng điệu tình tứ và ngọt ngào.
Nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của Nhã Phương.
Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào tháng 9/2018, cặp đôi có với nhau một cô con gái. Đến nay, vợ chồng danh hài "Mười Khó" vẫn giấu kín mặt con vì muốn giữ sự riêng tư. Gia đình của hai người là hình mẫu lý tưởng và được nhiều người ngưỡng mộ trong làng giải trí hiện nay.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang vẫn luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Sau hơn 1 năm kết hôn và có con gái đầu lòng, nếu Nhã Phương ngày càng lên đời nhan sắc thì Trường Giang lại chứng minh là ông chồng yêu chiều vợ con hết mực.
Tuy nhiên mới đây, Trường Giang đã lên phải tiếng than thở về cuộc sống hôn nhân, tiện thể nhắc nhẹ những ai đang có ý định lấy vợ. Cụ thể, nam diễn viên hài gửi những sợi tóc bạc đến Nhã Phương, kèm lời nhắn: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một đống tóc bạc phơ! Tấm hình này gửi đến những ai có ý định lấy vợ". Đáp lại ông xã, Nhã Phương chỉ biết cười trừ và phải đăng đàn hỏi "Các chị em nghĩ nên trả lời thế nào?" vì quá "cạn lời". Đoạn hội thoại này đã làm khán giả càng thêm ngưỡng mộ hôn nhân của cả hai, bởi lẽ sau 2 năm về chung một nhà, Trường Giang vẫn luôn yêu chiều, lo lắng cho nửa kia đến bạc cả tóc. Thôi thì âu cũng vì thương vợ con quá nhiều, hi sinh một vài cọng tóc có đáng là bao!
VietBF@ sưu tầm.