Ý CHÚA!
Bà thẩm phán Ginsburg cố sống cho qua bầu cử nhưng ý trời không thuận. Cái chết của bà trước bầu cử có phải là một may mắn hết sức của ông Trump?
Chưa có vị TT Mỹ nào đề cử ba thẩm phán tối cao pháp viện trong nhiệm kỳ đầu.
Mang hoà bình đến cho Trung Đông.
Kìm hãm thằng Iran chuyên đi đầu tư viện trợ cho khủng bố.
Bắt thằng Bắc Hàn nằm yên không đe dọa hủy diệt thế giới.
Đưa thằng Trung Cộng, khủng Long đe dọa với nền kinh tế sắp qua mặt Mỹ, lên voi xuống chó trong vài ba năm.
Ông làm được nhiều việc mà không có TT nào trước đó làm được trong khi bọn dân chủ bị Trung Cộng ra sức giật dây phá hoại không ngừng. Ông lại không phải là chính trị gia chuyên nghiệp.
Có phải ông có Chúa luôn ở bên cạnh? Hay ông được sự ủy nhiệm của thiên chúa để cứu thế giới này? Chính trị gia chuyên nghiệp chọn Đảng phái và quyền lợi Đảng phái. Thiên chúa chọn con người và đức tin vào sự thiện lành!