Theo thông tin mới nhất người con trai nuôi của Whitney Houston đã qua đời vì sốc thuốc. Đây là 1 thông tin khiến nhiều người hâm mộ gia đình Whitney Houston phải thấy sốc khi chỉ trong 1 thời gian ngắn phải chứng kiến 3 cái chết của họ. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Nick Gordon - con trai nuôi của cố ca sĩ Whitney Houston - bị sốc thuốc dẫn đến đau tim và tử vong hôm 1/1, hưởng dương 30 tuổi.
Theo Rolling Stone, ông Joe S. Habachy - luật sư đại diện của Nick - xác nhận thông tin nhưng từ chối tiết lộ nguyên nhân cái chết. Trong khi đó, Jack Walker Jr - em trai của Nick - cho biết anh qua đời vì dùng chất kích thích quá liều tại nhà riêng ở bang Florida.
Nick Gordon vốn là trẻ mồ côi, được Whitney Houston nhận nuôi từ năm 12 tuổi, chuyển đến sống cùng gia đình cô. Anh dần nảy sinh tình cảm với Bobbi Kristina Brown, con gái của nữ ca sĩ. Sau khi Whitney qua đời năm 2012, hai người đính hôn nhưng không được gia đình chấp thuận. Họ tiếp tục sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
Tháng 1/2015, Bobbi bị phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm tại nhà riêng và qua đời sau sáu tháng nằm viện trong tình trạng hôn mê. Cảnh sát không xác định được cô bị giết, tự tử hay gặp tai nạn. Đội ngũ pháp y phát hiện lượng lớn ma túy, rượu và các loại thuốc trong máu của Bobbi. Gia đình Houston đổ tội Nick đầu độc bạn gái và kiện ra tòa. Thẩm phán ở thành phố Atlanta không buộc tội Nick nhưng cho rằng anh có trách nhiệm với cái chết của Bobbi và yêu cầu nộp phạt 36 triệu USD.