Hai vợ chồng vừa cãi nhau, anh bực tức bỏ ra khỏi nhà lấy xe phóng đi, còn mình em thì nằm trong phòng khóc, khóc cho bản thân tại sao lại lấy phải người chồng như vậy, khóc vì tủi thân, vì cô đơn, vì thái độ bỏ đi của chồng😭
Em đang nằm khóc thì thấy anh nhắn tin, em tưởng anh nhắn tin đòi li dị hay gì, em mở tin nhắn ra thì thấy anh gửi cho e cái link:
- ăn cái này không anh mua?
Em click vào link xem. Khóc lâu nên hơi đói, cũng thèm thật nhưng phải ráng nhịn không trả lời😑. Anh lại nhắn tiếp:
- Thế uống trà sữa vị gì? Để anh mua.
Em vừa khóc vừa cười, nhưng vẫn còn giận anh lắm nên em không trả lời, 2 phút sau anh nhắn tin lại:
- Không nói là mua cả 10 vị đó nhá !
Em vẫn không thèm reply. 30 phút sau anh về nhà, 2 tay cầm 2 bịch túi bóng to, mỗi túi có 5 cốc trà sữa, 2 túi là 10 cốc.
Anh đưa cho em rồi bảo:
- Này, uống đi lấy sức mà giận, mà khóc, anh đi tắm, tắm xong anh chở đi ăn.
Đấy, cái phụ nữ cần là thái độ của người đàn ông, không cần biết lúc hạnh phúc ra sao, nhưng lúc tức giận anh ấy vẫn nhẹ nhàng với bạn, chứng tỏ bạn đã chọn đúng người
VietBF@sưu tập