Người cha nghèo làm bảo vệ, một mình nuôi con bị bệnh đao. Vợ bỏ đi lấy chồng khác. Vậy mà vừa mới đây, anh không may bị đột quỵ qua đời, còn đứa con giờ bơ vơ.
Chú Đức năm nay mới bước sang tuổi 49. Chú có một người con nhưng em không được bình thường vì mắc phải bệnh đao, đấy cũng là nguyên nhân chính khiến cho vợ chú bỏ lại hai bố con và đi lấy chồng khác.
Chú rất hiền lành và luôn chăm sóc cho con trai nhưng vì sự ra đi quá đột ngột nên anh con trai của chú dường như không cảm nhận được và sau này chắc chắn anh sẽ bơ vơ 😢
Chỉ mong sao có ai quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ con trai chú. Anh vẫn ngồi đây chỉ có hàng xóm bên cạnh là cảm nhận được nỗi đau còn anh thì chỉ biết gọi " Bố ơi con đói, dậy cho con ăn..."
Địa chỉ gia đình: 15/6d Ấp Thới Tây 1 Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn (đường Huỳnh Thị Mài Dạ)