Những bác sĩ, y tá ở Trung Quốc đã phải đánh đổi nhiều, thậm chí cả tính mạng để cứu chữa bệnh nhân nhiễm virus Corona. Một nữ y tá ở Trung Quốc khiến nhiều người xúc động khi dịch bệnh cô vẫn đi làm và hoãn đám cưới,......
Trong hình là Trần Dĩnh, nữ y tá tại Bệnh viện số 4 trực thuộc Đại học Y Chiết Giang, TQ. Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, Chen và 5 đồng nghiệp nhận thông báo khẩn từ bệnh viện cần quay về làm nhiệm vụ chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra. Người mẹ bật khóc khuyên cô không nên mạo hiểm tính mạng, nhưng Chen trả lời: "Con đã chọn nghề này và đây là lúc con phải dấn thân thôi mẹ".
Ngay ngày hôm sau, nhóm của cô bước vào trận chiến. Mỗi ngày cô phải mặc bộ đồ bảo hộ nặng nề, người đổ mồ hôi và trở nên tê cứng. Ngoài việc lấy máu xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân, các y tá còn đảm trách thu gom và khử trùng rác.
Vì phải đeo khẩu trang và kính bảo hộ trong thời gian dài, khuôn mặt của cô chằng chịt những vết hằn trên má và sống mũi. Khi các vết hằn còn chưa hết sau mỗi đêm, cô đã phải tiếp tục công việc vào sáng sớm. Cô chụp tấm hình này và gửi về cho chồng sắp cưới. Họ dự định kết hôn vào ngày 14/2, nhưng vì dịch viêm phổi phải hoãn đám cưới. Chồng tương lai của cô lập tức đến bệnh viện thăm cô.
Đây là lần gặp đầu tiên của họ sau 11 ngày xa cách. Anh mang canh cá và nhiều món ăn nhẹ khác cho cô. Hai người nói chuyện bằng điện thoại qua lớp kính cách ly rồi cùng bật khóc. Họ chỉ có thể hôn nhau qua lớp kính, khi vẫn đang đeo khẩu trang.
Hai người đang chờ khi dịch bệnh kết thúc thì sẽ tiến hành đám cưới như đã cùng ước hẹn .