Lễ cưới đang diễn ra suôn sẻ, cặp đôi chuẩn bị trao nhẫn cưới rất mùi mẫn thì bất ngờ chú rể lại bỏ chạy. Sự việc khiến cả hội hôn ngơ ngác.
Theo một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. cô dâu và chú rể đang đứng trên sân khấu để tiến hành nghi lễ trao duyên vợ chồng. Tuy nhiên, tới đoạn thiêng liêng nhất là trao nhẫn, khi nam MC vừa dứt lời thì chú rể bỏ chạy khỏi đám cưới.
Dáo dác tìm kiếm như mất thứ gì, chỉ tới khi xuất hiện một người con gái thì chú rể mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lại nhận hộp đựng vàng. Té ra, anh thanh niên này bối rồi thế nào mà lại quên cả nhẫn cưới!
Đến lúc này, hội trường mới vỡ lẽ nguyên nhân, tất cả đã được một trận cười nắc nẻ. Tiếp tục, chú rể ba chân bốn cẳng quay lại sân khấu, vừa thở hổn hển vừa trao nhẫn cho vợ. Cô dâu cũng rất tươi cười vì tình huống đãng trí đó của chồng.
Đoạn clip này thu hút gần 1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thả tim. Ai nấy hài hước đưa ra bình luận rằng, chú rể lần đầu được cưới nên còn bỡ ngỡ, quên nhẫn. Đám cưới là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bất cứ ai, khi bước vào ngày này đều không khỏi có chung cảm giác hồi hộp, lo lắng, vì thế nên mới có một số tình huống dở khóc dở cười xảy đến.
Câu chuyện tương tự dưới đây của một cặp đôi lại đem đến sự cảm động.
Theo đó, chú rể là Vương Gia Kỳ (29 tuổi) là một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Phố Đông, Thượng Hải. Đám cưới của anh và bạn gái Chu Thiên được định sẵn vào ngày 21/11.
Đúng 5h30 ngày 21/11, anh Vương tỉnh dậy và thấy trên màn hình điện thoại hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện. Ngay khi trả lời cuộc gọi, anh chỉ nhận được lệnh: "Hãy đến bệnh viện ngay lập tức".
Một y tá trong nhóm của bác sĩ Vương được xác nhận nhiễm Covid-19, do đó anh cũng nằm trong diện phải cách ly. Không còn cách nào khác, chú rể buộc phải rời khỏi đám cưới, tới phòng cách ly của bệnh viện theo yêu cầu.
Vì lễ cưới đã chuẩn bị sẵn, thiệp mời đã được gửi đi nên cô dâu đành nuốt nước mắt đến nơi tổ chức hôn lễ. Đúng 6h30 sáng, lễ đón dâu diễn ra bình thường, nhưng không có chú rể.
Trong đám cưới, cô dâu một mình lặng lẽ tiến vào lễ đường, vẻ mặt khó tránh khỏi sự thất vọng xen lẫn nỗi buồn. Lúc này, chú rể gọi điện thoại video tới và hình ảnh của anh xuất hiện trên màn hình lớn tại hôn trường. Mặc dù đang ở trong phòng cách ly của bệnh viện nhưng chú rể vẫn mặc lễ phục, phía sau bức tường có dán dòng chữ “Hỷ Khánh”.
Trong điện thoại, chú rể nói rằng anh không thể tới hôn trường vì dịch bệnh. Nghe giọng nói quen thuộc của chồng, cô dâu đã xúc động nghẹn ngào, không kìm nén nổi những giọt nước mắt. Các quan khách và gia đình hai bên cũng không xúc động không kém, mắt ai cũng đỏ hoe, chúc phúc cho cặp đôi sớm ngày đoàn tụ.
VietBF sưu tầm