Những ngày đầu phỏng hai hòn, một toán bộ đội kéo nhau ra quán nước, một bộ đội dõng dạc: Bà chủ quán cho một cốc (dân bắc kỳ gọi là cốc, dân nam gọi là ly) sữa HONDA. Bà chủ lễ phép: Dạ thưa ông giải phóng quán không có sữa honda. Bộ đội chỉ tay sang phía bên kia đường đối diện và bảo: Quán kia có đấy thôi. Bà chủ quán nhìn theo thì ra quán ấy có ghi dòng chữ SỮA HONDA (miến nam dấu ngã với dấu sắc hay lẫn), bà chủ quán không dám cười vì sợ bị coi là phản động chống cách mạng. Miền bắc trước năm 1975 cả làng với có một cái xe đạp, loại THỐNG NHẤT ở trục giữa có đục số như HONDA bây giờ có đeo biển số, cán bộ cỡ cấp huyện thì được phân phối xe đạp Phượng Hoàng, Vĩnh cửu của trung cộng thì lấy đâu ra xe máy nên chú bộ đội tưởng có hãng sữa hon đa như hãng sữa Ộng thọ. Chuyện các chú bộ đội ra quán thấy dân uống cafe một chú reo to: ÔI cái nồi ngồi trên cái cốc. Chuyện carem ăn không hết phơi khô là bởi miền bắc chỉ có DUY NHẤT HIỆU KEM TRÀNG TIỀN ở HN, năm 1982 với có kem ở các tỉnh thế nên các chú book đội quê hà nam , nam ddinhj, thái bình...biết cái kem là cái mẹ gì đâu, chuyện TIVI chạy đầy đường vì tháng 9/1970, NIÊN THÔ GIÚP XD đài truyền hình phủ sóng được bán kính 4km các ANH GIẢI PHÓNG BIẾT MẶT MŨI CÁI TE VE LÀ CÀI Gi`