Nữ cảnh sát Mỹ Erika Urrea chỉ có 15 giây để cứu ông lão ngồi xe lăn bị mắc kẹt trên đường ray, trước khi đoàn tàu ầm ầm lao tới.
Khoảng 8h45 ngày 12/8, Erika Urrea, cảnh sát thành phố Lodi, bang California, đang đi tuần đã phát hiện một ông lão ngồi xe lăn giữa đường ray tàu hỏa, có vẻ như đang mắc kẹt. Trong khi đó, từ phía xa, đoàn tàu đang lao tới.
Dữ liệu từ camera gắn thân cho thấy, Urrea lao tới kéo xe lăn ra nhưng chiếc xe không nhúc nhích do phần bánh kẹt vào đường ray. Cô lập tức bỏ xe lăn và kéo ông lão ra khỏi đường ray. Khi hai người ngã ra đất cũng là lúc đoàn tàu đi qua, đâm nát chiếc xe. Từ lúc Urrea xuống xe tới khi đoàn tàu lao tới chỉ khoảng 15 giây.
Không bị đâm nhưng phần chân của ông lão vẫn bị thương tổn do gần đường ray. Ông lão 66 tuổi hiện sức khỏe ổn định, không còn nguy hiểm tới tính mạng.
Urrea làm việc cho phòng cảnh sát thành phố Lodi được 14 năm. Đầu tháng 8, cô từng hồi sức tim phổi để cứu mạng một cụ ông va vào xe buýt trong lúc đi xe đạp.
VietBF@sưu tập