Trong tình yêu, tốt nhất là đừng bao giờ thử thách sự chịu đựng của đối phương bằng những vô tâm và sai lầm hết lần này đến lần khác.
Lần thứ nhất họ bỏ qua, là vì họ yêu bạn. Lần thứ hai họ bỏ qua, là vì họ vẫn còn cần bạn. Nhưng đến lần thứ ba, có thể họ vẫn yêu vẫn cần, nhưng không thể bỏ qua cho bạn nữa. Đơn giản vì họ không muốn dành cả cuộc đời mình chỉ để thứ tha và chịu đựng. Họ cần một người biết họ buồn mà cố gắng sửa sai, biết họ đau mà không làm vết thương trong lòng họ tấy lên thêm nữa.
Có những sự tha thứ mang lại thức tỉnh, nhưng có những sự tha thứ chỉ mang theo những sai lầm chồng chất. Có những người tha thứ mang lại cho mình cơ hội nắm lấy hạnh phúc, những cũng có những người tha thứ chỉ mang thêm cho mình những bất hạnh về sau.
*VietBF@sưu tập