Sau khi 3 bố con của Xuân Bắc tham dự Rap Việt đêm chung kết về, Xuân Bắc và hai cậu con trai đã có màn tranh luận dí dỏm về một chi tiết trong chương trình của Rap Việt về chuyện Karik khóc trong đêm chung kết này, cho nên con trai Xuân Bắc cho rằng, Karik bật khóc vì đôi giày trị giá 10 nghìn đô chứ không phải vì chương trình...
Tối 14/11, game show tạo được hiệu ứng lớn nhất năm 2020 mang tên Rap Việt đã khép lại hành trình với phần thắng thuộc về thí sinh Dế Choắt (thuộc đội HLV Wowy). Nhưng những câu chuyện bên lề của nó vẫn tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn mạng.
Mới đây, NSƯT Xuân Bắc đã chia sẻ một kỉ niệm có liên quan tới chương trình này.
Anh cho biết, sau khi tham dự Rap Việt đêm chung kết về, anh và hai cậu con trai đã có màn tranh luận dí dỏm về một chi tiết trong chương trình. Đó chính là giây phút huấn luyện viên Karik bật khóc khi kết quả được công bố.
"Rap Việt - chuyện giờ mới kể! Sau đêm chung kết!
Apio (tên thân mật của con trai lớn Xuân Bắc - PV): Lúc nãy bố có thấy chú Karik khóc không?
Bố: Lúc chụp ảnh cuối chương trình chứ gì. Bố thấy!
Apio: Bố có biết vì sao chú ấy khóc không ạ!?
Bi (tên cậu con trai thứ 2 của Xuân Bắc - PV) đang cầm mũ vàng cô Su tặng nhanh nhảu: Là vì học trò của chú ấy bị trượt quán quân ạ!
Bố: Bố thấy như thế là bình thường mà!
Bi: Nhưng vấn đề là, bố biết không, chú ấy có 3 học trò vào chung kết nhưng 2 chỉ là " Ấn tượng đêm chung kết" còn một là Á quân!
Apio: Sai bét!
Bố (bắt đầu dùng lý trí của người lớn phân tích này nọ): Là chú Karik kết thúc một hành trình nhiều ý nghĩa, bắt đầu từ hôm nay chú cùng mọi người không còn sống trong cảm giác thăng hoa của chương trình. Chú vừa hạnh phúc, vừa nuối tiếc những chuỗi ngày qua bla bla bla...
Apio: Sai nữa ạ!
Bi: Hay là...
Apio: Sai hết!
Bố (hơi mất kiên nhẫn): Con thử giải thích xem nào.
Apio: Là do chú ấy đau khổ.
Bố: Đau khổ gì mới đươc chứ!
Apio: Con đã theo dõi chú ấy suốt. Chú Karik đi đôi giầy mới giá gần 10 nghìn đô. Nhưng lúc xuống chụp ảnh, không biết ai dẫm bẹp mũi giầy của chú ấy. Chú ấy xót quá nên khóc. Thế thôi. Nếu là con con cũng khóc!
Bi : Ờ , Minh nói Bi mới nhớ. Đúng là lúc sau giầy của chú Karik bị bẹp thật. Nhưng Bi tưởng... kiểu nó thế!
Bố: Lạy 2 ông!", NSƯT Xuân Bắc kể lại. Đồng thời cũng tag Karik vào để hỏi xem suy luận của cậu con trai mình có đúng không?
Sau đó, Karik đã chia sẻ lại câu chuyện hóm hỉnh này trên Facebook của mình và trả lời: "3 bố con dễ thương quá! Cháu nó nói đúng đó anh Nguyễn Xuân Bắc ơi".
Hiện câu chuyện này đang được rất nhiều dân mạng chia sẻ với những bình luận hài hước, dí dỏm.
Khoảnh khắc Karik bật khóc trong đêm chung kết