"Thời điểm ấy, em Trịnh Kim Chi có gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình, ngỏ ý muốn hỗ trợ tôi" – nghệ sĩ Tấn Hoàng nói.
Gần đây có thông tin nghệ sĩ Tấn Hoàng sống nghèo khổ, phải nhờ tiền ủng hộ của khán giả. Vì vậy, anh đã lên tiếng phủ nhận.
Tôi không sống nhờ một đồng nào của người khác
Vừa qua, tôi thấy nhiều người nói Tấn Hoàng hiện giờ khổ lắm, phải sống nhờ tiền hảo tâm của mạnh thường quân.
Tôi xin nhắc lại, cuộc đời tôi từ lúc vào nghề tới giờ dù có bệnh hoạn hay sung sướng cũng không sống nhờ một đồng nào của người khác.
Chỉ có hôm nọ, một ca sĩ đăng lên Facebook thông tin tôi đang nằm bệnh, rồi gia cảnh của tôi.
Thông tin này sai sự thật. Tấm hình tôi nằm bệnh đó cách đây đã mấy tháng, nửa năm rồi. Lúc đó, tôi từ ngoài Bắc bay về Sài Gòn quay phim.
Do chuyến bay quá sớm, lúc 4 giờ sáng trong khi đêm trước đó tôi thức khuya ăn chia tay mọi người nên lên máy bay bị tụt huyết áp thôi chứ không có bệnh nặng gì hết.
Sau đó, tôi về nhà dưỡng bệnh vài ngày rồi khỏe lại. Bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật gì cả.
Thời điểm ấy, em Trịnh Kim Chi có gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình, ngỏ ý muốn hỗ trợ tôi. Em Trịnh Kim Chi bảo: "Em nghe nói anh bệnh, em có quỹ hỗ trợ nghệ sĩ nghèo. Em đem tiền tới cho anh nhé".
Tôi từ chối luôn Trịnh Kim Chi và bảo: "Anh không sao hết, anh nghèo chứ anh không khổ. Anh sợ nằm viện chi phí nặng quá nên xin về nhà cho đỡ tốn thôi chứ anh không khổ.
Số tiền của quỹ từ thiện đó, em cứ gửi đến cho các anh các chị nghệ sĩ nghèo, không diễn được nữa và đang nằm bệnh, chứ anh không sao nên không cần tiền đó. Cảm ơn em nhiều".
Như vậy, lần đó tôi không hề nhận tiền của ai hết. Các báo từng phỏng vấn tôi và tôi nói rồi. Tôi có nghèo cũng hạnh phúc với những gì mình đang có chứ không xin của ai đồng nào.
Không thể có chuyện cả đời tôi làm lụng cho gia đình, vợ con hưởng rồi đến lúc bệnh lại bắt khán giả phải chịu
Bây giờ tôi có bệnh hoạn cũng có vợ con lo, chứ không bao giờ bắt khán giả lo. Lúc khỏe, tôi lo cho vợ con thì khi tôi bệnh vợ con phải lo cho tôi, chứ tôi không thể bắt khán giả được.
Không thể có chuyện cả đời tôi làm lụng cho gia đình, vợ con hưởng rồi đến lúc bệnh lại bắt khán giả phải chịu, lo lắng cho tôi. Điều này sai trái quá, tôi không thể làm vậy.
Cho đến giờ, gia đình tôi vẫn đuề huề, vợ con vẫn vui vẻ. Chẳng qua do tôi thích đi làm ăn lo cho con cái thôi chứ các con tôi vẫn tự sống được.
Tôi khổ nhiều rồi, sợ con cháu mình khổ nên mới bao đồng, đứng sau lưng lo cho chúng. Gia đình tôi hoàn toàn ổn định, tuy nghèo chứ không khổ. Vợ tôi là người vợ tuyệt vời, luôn chăm lo tôi và hỗ trợ tôi làm nghề.
Vợ tôi lúc nào cũng ưu tiên làm hậu phương vững chắc để tôi yên tâm làm nghề, hoạt động nghệ thuật.
Việc tôi phải tự nấu ăn không phải vì không ai nấu mà vì vợ tôi không thích ăn tôm cua cá trong khi tôi lại thích ăn nên tự nấu ăn thôi. Vợ tôi ăn chay nên cứ ngửi mùi mấy món đó là buồn nôn.
Chính vì thế nên tôi không dám dắt vợ đi tiệc tùng hay đi diễn, sợ thấy đồ tanh lại ói. Tôi cứ tự lo cho mình, nên đến anh chị em trong nghề còn không biết mặt vợ tôi.
VietBF @ Sưu tầm