Hầu hết các trang báo hiện nay đều đăng bài 3 cảnh sát Việt Nam thiệt mạng nhưng nếu để ý kỹ thì mới thấy điểm kỳ lạ. Lấy hình ảnh diễn ra từ năm 2015 để vu oan cho nhân dân Đồng Tâm năm 2020. Hành động này dẫn đến những nghi vấn về thông tin trên mạng về 3 cảnh sát thiệt mạng.
Bức ảnh có phần bi thương khi chiến sĩ cảnh sát hi sinh nằm trên cáng được các đồng đội khiêng ra rất cảm động. Nhưng nó lại là hình ảnh đã có từ năm 2015. Chính vì vậy thông tin cảnh sát thiệt mạng cũng không thể tin được.
Cảnh sát khi tiến vào Đồng Tâm với trang bị vũ khí tối tân, trang thiết bị bao gồm nhiều xe chuyên dụng và hàng rào kẽm gai đi kèm lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an an ninh với quân số hàng ngàn người tập trung ở làng Ba Thá cách xã Đồng Tâm khoảng 3km.
Đại diện dân Đồng Tâm cùng lúc ấy đã live stream phát đi thông báo kêu gọi hỗ trợ của nhân dân cả nước cùng lời thề quyết tử và xác định họ phải chiến đấu với bọn giặc nội xâm và lũ tham quan. Họ cho rằng chính quyền xem dân như cỏ rác bất chấp mọi lý lẽ.
Vậy mà những người dân ấy không một tấc sắt, bị tấn công lúc tờ mờ sáng thì lấy gì chống trả lại mà khiến 3 chiến sĩ thiệt mạng?