Rất nhiều siêu xe cả hiện đại lẫn cổ điển bị vứt chỏng chơ bám đầy bụi bẩn ở xưởng phế liệu ở Sharjah, gần trung tâm Dubai.
Sau vụ sụp đổ tài chính năm 2012, nhiều công dân Anh đã trốn khỏi Dubai và nhận thấy thu nhập của họ không còn theo kịp lối sống xa hoa cùng những chiếc xe đắt tiền.
Hầu hết chủ sở hữu của những chiếc xe này được cho là của những người nước ngoài đã trốn khỏi UAE nhiều năm trước sau khi họ vỡ nợ.
Hình phạt đối với các khoản nợ chưa thanh toán theo luật Sharia là một số người nước ngoài phải để lại tài sản, trong đó có những chiếc siêu xe, để chính quyền bán đi và thu nợ.
Nhiều chiếc xe trong tình trạng cũ nát, nhưng một số vẫn được bảo quản tốt, đủ để cung cấp các bộ phận cho những người mua thông thái. Một chiếc Rolls Royce chứa đầy rác trên nắp ca-pô của nó.
Logo của một chiếc BMW hầu như không thể nhận ra trên nắp ca-pô do phủ đầy bụi. Chiếc xe này nằm tại một trong những bãi xe lớn nhất trong khu vực. Khách du lịch thường đến đây để mua các bộ phận tháo rời.
Nội thất mục nát của một trong những chiếc xe Rolls Royce. Chiếc xe này chuẩn bị được tháo rời để bán phụ tùng.
Một chiếc Volkswagen Beetle màu đỏ được coi là siêu xe của Đức được bỏ hoang tại bãi xe phục vụ khách hàng vùng Vịnh.
Nội thất sang trọng của một chiếc Audi nhưng đã bị phủ đầy cát bụi.
Nội thất bọc da bẩn thỉu của một chiếc Volkswagen Beetle. Giá sửa chữa tân trang chiếc xe này giờ có thể còn đắt đỏ hơn cả một chiếc xe tầm trung.
Một chiếc Volkswagen Beetle màu xanh lá cây bụi bặm tại bãi xe ở vùng Vịnh. Mohsin Latif, người chụp những bức ảnh này, tin rằng đây là bãi phế liệu là lớn nhất ở UAE.
VietBF © sưu tầm