Mẹ C. Ronaldo đề cập mối quan hệ với "con dâu tương lai" trong cuộc trò chuyện qua podcast của kênh ADN de Leao ở quê nhà Bồ Đào Nha.
Bà không ngại ngần nói: "Đúng thế, con bé là một cô gái ngoan hiền lễ phép. Cristiano là một ông bố kiểu mẫu nhưng nó cũng cần người giúp đỡ. Lũ trẻ có bảo mẫu và chúng có các nhân viên trợ giúp.
Chăm 4 đứa con thì nhiều việc lắm. Không nghi ngờ gì nữa, Georgina là nguồn cổ vũ lớn lao với Cristiano".
Những lời khen của bà Dolores dành cho Georgina Rodriguez xóa tan tin đồn hai phụ nữ quan trọng của C. Ronaldo có hiềm khích. Tin đồn rộ lên năm ngoái, sau khi mẹ C. Ronaldo không theo dõi Instagram của người yêu con trai. Thời điểm đó, bà Dolores lên tiếng bác bỏ, đồng thời tiếp tục ủng hộ chuyện tình yêu của C. Ronaldo và Georgina Rodriguez.
Hôm 12/9, C. Ronaldo cùng mẹ và bạn gái đi ăn ở một nhà hàng Italy tại Manchester, vài giờ sau khi anh lập cú đúp trong trận ra mắt Quỷ đỏ, góp công lớn vào chiến thắng 4-1 trước Newcastle. Georgina không ít lần xuất hiện trong một khung hình với siêu sao Bồ Đào Nha và mẹ anh trong các dịp đặc biệt của gia đình.
C. Ronaldo và Georgina Rodriguez hẹn hò từ cuối năm 2016 và có một bé gái Alana Martina sắp tròn 4 tuổi. Ngoài ra, C. Ronaldo còn có ba con riêng nhưng không tiết lộ danh tính mẹ các con. Georgina Rodriguez được lòng fan CR7 với nhan sắc gợi cảm, tính cách dễ chịu. Người đẹp 27 tuổi vừa dành thời gian chăm sóc các con vừa phát triển sự nghiệp người mẫu và là một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Cũng trong buổi trò chuyện, bà Dolores thổ lộ bản thân chưa hoàn toàn bình phục sau cơn đột quỵ từ tháng 3 năm ngoái. Người phụ nữ 66 tuổi được đưa tới bệnh viện quê nhà Madeira phẫu thuật. "Tay tôi cử động chưa ổn lắm, tôi cũng hay nói lắp. Khi bị ngã bệnh, tôi mất hết cảm giác mùi vị, không ngửi hay nếm được gì nữa. Dần dần tôi cũng bình phục, ơn Chúa", mẹ C. Ronaldo nói.
Trải qua cơn thập tử nhất sinh nhưng tình yêu dành cho bóng đá của bà Dolores không thay đổi. Mẹ siêu sao 36 tuổi là fan nhiệt thành của Sporting Lisbon - đội bóng quê nhà, nơi con trai bắt đầu sự nghiệp cầu thủ. "Tôi yêu bóng đá. Nếu bạn mời tôi đi ăn tối cùng lúc có trận bóng thì tôi sẽ không đi ăn mà ở nhà xem.
Ngay cả khi Ronaldo không thi đấu, tôi vẫn xem. Tôi đã hỏi con trai có muốn trở thành HLV sau khi ngừng chơi bóng hay không. Thằng bé nói muốn tận hưởng cuộc sống. Nó sẽ thi đấu tới năm 40 tuổi", bà Dolores thổ lộ. Mẹ C. Ronaldo chia sẻ mong muốn được thấy con trai trở lại Sporting Lisbon, hoặc ít nhất là cháu nội Cristiano Jr sẽ khoác áo đội bóng này trước khi bà qua đời.