Chung Thục Quyênbị gièm pha vì làm nghề nail ở Thụy Sĩ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Entertainment News | Tin Tức Giải Trí > News of Movies - Tin tức Điện Ảnh


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Arrow Chung Thục Quyênbị gièm pha vì làm nghề nail ở Thụy Sĩ
Trước khi trở thành chủ hai tiệm nail, cựu người mẫu Chung Thục Quyên đi làm thuê gần hai năm, nhiều lần ấm ức vì những lời bình phẩm.

- Nhìn lại bảy năm xây dựng cuộc sống mới ở trời Tây, chị thấy đó là khoảng thời gian thế nào?

- Bảy năm không dài nhưng đủ để tôi tạo dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, công việc mới sau khi giã từ sàn diễn. Hiện tại, tôi có hai tiệm nail, một cửa hàng trà sữa kinh doanh thuận lợi. Nói là thành công thì không hẳn, vì so với nhiều bạn bè, tôi chưa bằng. Nhưng cuộc sống hiện tại của tôi khá giả, chẳng thiếu thứ gì. Tôi đáp ứng được những nhu cầu của bản thân như nhà, xe, mua sắm...

Tất nhiên, mọi thứ không dễ dàng ở một vùng đất mới. Tôi không thuộc tuýp người thích kể lể nhưng khó khăn là không thể đếm hết được.


Tổ ấm của Chung Thục Quyên và chồng Tây.

- Hành trình thay đổi bản thân từ một người mẫu giải nghệ thành bà chủ ở Thụy Sĩ, chị trải qua những gì?

- Tôi không thành bà chủ ngay khi sang đây mà phải đi làm, học hỏi rất nhiều. Ngày mới định cư, tôi buồn lắm. Quanh tôi ai cũng đi làm còn riêng tôi chỉ ở nhà lo ăn uống cho bản thân, đi chơi và shopping. Một tháng trôi qua tẻ nhạt, tôi nghĩ mình phải làm việc gì đó. Tôi tâm sự với chồng thì anh bảo: "Em không biết tiếng Đức, không có kinh nghiệm. Người ta sẽ không thuê em". Nghe vậy, tôi đăng ký luôn một khóa tiếng Đức. Bên cạnh đó, tôi vẫn "rải" email xin việc khắp nơi.

Ở Việt Nam, tôi từng có cơ sở làm đẹp nên sang đây cũng nhắm tới công việc về mỹ phẩm, chăm sóc da, móng và mi. Nhưng trong hồ sơ của tôi ghi "chỉ biết tiếng Anh" nên không nơi nào nhận tôi cả. Hàng trăm CV gửi đi chỉ được phản hồi từ chối, tôi sắp hết hy vọng thì một tiệm nail ở Zurich đồng ý cho tôi thử vị trí học việc. Tôi đã làm ở đó ba tháng với mức lương chỉ đủ mua vé tàu từ nhà đến tiệm. Nhà tôi ở Basel, cách Zurich hơn một giờ đi tàu.

Gia đình chồng thấy lựa chọn đó "không bình thường" nhưng tôi thì rất vui. Mỗi ngày, tôi dậy sớm để bắt tàu đi làm và lúc về còn mua cho mình một ly Starbuck. Với một người vừa chân ướt chân ráo sang Thụy Sĩ, cơ hội làm việc này quý báu. Vì thế nếu những người ở đó nỗ lực một, tôi cố gấp 2-3 lần họ.

Tay nghề của tôi khá lên trông thấy sau ba tháng học việc. Bà chủ khen tôi nhanh nhẹn và ngỏ lời ký hợp đồng chính thức. Nhưng mức lương họ đưa ra rất thấp, chỉ đủ trang trải chi phí di chuyển. Tôi cân nhắc về quãng đường hơn hai tiếng đi tàu cả đi và về mỗi ngày, nên quyết định không nhận lời.

Một tiệm khác trả mức lương cao hơn nhưng của chủ người Việt. Tôi nói trước với bà chủ là không có ý định làm lâu dài mà chỉ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Sau này, tôi sẽ về Basel mở tiệm nail chứ không làm ăn tại Zurich để cạnh tranh với họ. Nhờ thạo nghề lại chăm chỉ nên tôi được chủ quý. Chị ấy chỉ dạy cho tôi rất nhiều.

Sau hai năm làm thuê, tôi khai trương tiệm đầu tiên. Hai năm tiếp theo, tôi mở thêm chi nhánh và gần đây là cửa hàng trà sữa.

- Chị nhận thấy đâu là thế mạnh của mình trong lĩnh vực kinh doanh?

- Tôi có sự lanh lợi, nhạy bén của một người từng hoạt động nghệ thuật. Nhờ ra đời sớm, tôi biết cách giao tiếp khéo léo với mọi người. Ngoài ra, tính tôi kiên trì, nghĩ là làm. Tôi biết nghề, khéo tay nên khách Tây rất thích.

Chung Thục Quyên (giữa) trong ngày khai trương cửa hàng trà sữa

- Chị chịu áp lực thế nào trong thời gian làm thuê, khi từng là người nổi tiếng và có cơ sở kinh doanh riêng ở Việt Nam?

- Lúc làm ở tiệm Việt Nam, hầu hết nhân viên tại đó đều biết tôi. Họ bảo: "Chung Thục Quyên đây sao?Người nổi tiếng mà cũng đi làm (nail)?". Chuyện đời tư của tôi thời hoạt động showbiz bị mang ra bàn tán. Thêm những câu chuyện khác được thêu dệt như tôi tự nhận mình là vedette chứ thực chất chỉ "diễn lót" hay người mẫu nghèo mới qua nước ngoài sống chứ giàu có đã ở Việt Nam.

Tôi muốn tránh rắc rối nên thường im lặng. Nhưng bản chất tôi không phải người hiền hay dễ bắt nạt. Nghề người mẫu từng cho tôi trải nghiệm về môi trường làm việc phức tạp. Nhưng câu chuyện này lại ở một hoàn cảnh khác và những đối tượng khác, nên khiến tôi rất khó chịu. Lúc nào "điên lên", tôi nói thẳng vào mặt họ rằng như thế là xấu tính và hay ghen tị. Nhưng mục đích chính của tôi là học hỏi cách quản lý, trau dồi tay nghề để sau này mở tiệm, nên tôi không muốn mất thời gian đôi co.

- Kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất khi nhắc về ngày đầu xây dựng các tiệm nail?

- Tiệm đầu tiên của tôi quy mô nhỏ, chỉ bốn nhân viên. Tôi đầu tư khoảng 70-80 nghìn Franc Thụy Sĩ (1,7-1,9 tỷ đồng). Hồi đó, vì chưa có bằng lái xe nên tôi phụ thuộc chồng mỗi khi đi mua sắm. Sát ngày khai trương mà anh ấy không thu xếp được ngày nghỉ nên tôi tự đi tàu đến trung tâm bán nội thất trong thành phố.

Chắc khó tưởng tượng ra cảnh tôi, chị gái và cháu gái vận chuyển đồ đạc trên tàu điện. Tôi ngoắc cái ghế lên vai, tay xách mấy bịch đệm còn cổ khoác đủ thứ. Hai chị em và cháu khệ nệ khuân vác một đống đồ lên, xuống tàu khiến ai cũng phải nhìn. Đến ga, mấy thanh niên gần đó thấy thế mới chạy đến phụ. Làm chủ rất khó. Mỗi ngày, tôi phải giải quyết những khiếu nại từ khách hàng, phản ánh của nhân viên. Tiệm thiếu đồ gì, cần sửa hay thay thế thứ gì, tôi đều phải trực tiếp xử lý.

- Ông xã đóng vai trò gì trên chặng đường khởi nghiệp của chị?

- Khi tôi kinh doanh, ông xã đã hỗ trợ rất nhiều. Không có anh ấy, sẽ không có tôi như hiện tại. Tiếng Đức của tôi không tốt nên anh lo giúp giấy tờ, thuế má... Ở đây vấn đề thủ tục đau đầu lắm. Ngày nào cũng có cả đống giấy tờ gửi tới, một mình tôi không xử lý nổi.


Chung Thục Quyên thời làm người mẫu.

- Chị dành thời gian nào cho bản thân và gia đình khi gánh vác khối lượng công việc lớn như vậy?

- Hiện tại, tôi dành nhiều thời gian cho con gái vì bé mới hai tuổi. Chồng tôi đi làm vào ban ngày nên cả nhà sẽ bên nhau vào buổi tối và cuối tuần. Tôi thích làm việc nên lúc mang bầu vẫn làm đến tháng thứ chín. Bác sĩ đồng ý để tôi vận động nhẹ, chỉ cần bảo hộ cẩn thận.

Lúc gần sinh, tôi vẫn ở tiệm quản lý và phụ việc cho đến ngày cuối cùng trước khi đi đẻ. Con được hai tuần tuổi, tôi đưa bé đi làm để vừa chăm con, vừa quán xuyến nhận viên.

- Gia đình chồng đánh giá thế nào về những thành quả mà chị gặt hái sau bảy năm làm dâu Thụy Sĩ?

- Họ rất tôn trọng và thương tôi, nên tôi mới gắn bó với gia đình được lâu dài. Tôi nghĩ trong mắt họ, người châu Á rất cần cù và vượt khó. Ai cũng hỏi vì sao tôi đi làm suốt ngày, trong khi người Thụy Sĩ luôn cần thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 09-20-2021
Reputation: 24240


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 68,722
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	16.jpg
Views:	0
Size:	32.5 KB
ID:	1873715   Click image for larger version

Name:	15.jpg
Views:	0
Size:	91.7 KB
ID:	1873716  
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 3,693 Times in 3,238 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 79 sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 23:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08557 seconds with 13 queries