Cựu lãnh đạo của thế giới tự do hôm thứ Năm đã đả kích một trong những công tố viên đang điều tra hành vi sai trái bị cáo buộc.
"Vụ án Manhattan D.A. không bao giờ nên được đưa ra," Trump đăng trên trang web Truth Social của mình.
Trump cũng tấn công Tập đoàn Mazars, từng xử lý kế toán cho Doanh Nghiệp Trump.
"Vụ việc này nên được bác bỏ ngay lập tức, và công ty kế toán lớn, được trả lương cao và 'có uy tín' mà chúng tôi dựa vào để thực hiện công việc của họ, nhưng đã không làm, nên bồi thường thiệt hại cho chúng tôi", Trump nói.
Như thường làm, Trump gọi cuộc điều tra là "một cuộc săn lùng phù thủy toàn diện!"
Hai phút sau, Trump quay lại Truth Social để đăng câu nói: "Hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết".
Câu nói này tương tự như câu nói nổi tiếng
"Hãy cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết" mà người cha sáng lập Patrick Henry đã nói khi phát biểu tại Công ước Virginia lần thứ hai vào năm 1775.
Chưa đầy một giờ sau, Trump phàn nàn về các thẩm phán, và tuyên bố "hầu như không thể có được quyết định công bằng cho một vụ án nếu bạn là đảng viên Đảng Cộng hòa. Rất tiếc, sự đời là như vậy!"