ĐỌC CHUYỆN ĐÊM KHUYA: SÍP - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default ĐỌC CHUYỆN ĐÊM KHUYA: SÍP
Thưa bà con cô bác.
Em bán chè chén ở cái đất Hà thành này gần ba năm rồi. Mà lần đầu tiên mới thấy một cô gái xinh đẹp thế này vào uống nước.
- Chú ơi cho cháu cốc trà đá
- Đây cháu.
- Dạ cháu xin. Chú ơi chú lúc nảy đến giờ có nhìn thấy người đàn ông nào loanh quanh đây không ạ.
- Chú chưa thấy. Có việc gì vậy cháu.
.- Cháu SÍP hàng người ta hẹn ở đây.
Hà nôi dày mây trời sương nặng hạt như thể mưa phùn. Khách thưa dần mà cô gài vẫn ngồi đợi.
- Châu gọi điện hỏi họ xem khi nào tới hay gửi chú chú đưa cho mà về kẻo khuya.
- Cảm ơn chú cháu đợi . Hàng của cháu không gửi ai được ạ.
Chỉ còn hai chú cháu. Bên kia đường quán lẩu dê bắt đầu đóng cửa. Nhìn cô gái không thấy hàng hoá gì cả bèn tò mò
- Cháu Síp hàng gì vậy.
- Chú ơi. . Cháu không dấu diếm gì chú . Cháu síp ... cuộc đời của cháu chú ơi.
Giọt nước mắt lăn dài theo gò má rồi dừng lại trên môi. Đôi mắt buồn sâu thẳm toát lên điều gì đó bất hạnh ở người con gái hồng nhan
- quê cháu nghèo lắm nơi mà mọi người nóiTinh Gia đó chú. Cháu học sư phạm ra trường mà chẳng xin được việc .
Cách đây vài năm trước cháu có làm gia sư cho một gia đình ở phố Hàng than
Lão sở Khanh chủ nhà đó đã cướp mất những gì đẹp đẽ của đời cháu
Và tại ngôi nhà này cuộc đời cháu bước sang trang mới đầy đau khổ và nghiệt ngã.
Cháu hận người hận mình hận đời cháu bước vô nghề kinh doanh vốn tự có.
-- Khổ thân cháu.
- Dạ . Qua hai năm hành nghề xin lỗi bác nhé cháu không tin bất cứ thằng đàn ông nào và nói thật cháu cũng chẳng quan tâm chúng nó là ai. Nhiều thằng khoe là cán bộ viện này sở nọ ... Nhìn chung khách hàng của cháu đa dạng nhưng quan tiêu tiền chùa là số đông.
Trời phú cho cháu có tý nhan sắc lại dưới cái thẻ sinh viên Sư phạm nên cháu ăn nên làm ra
Cháu thương bố cháu. Mẹ cháu mất từ khi em cháu cất tiếng khóc chào đời mà giờ nó đã lên lớp ba. Gần chục năm trời từ khi mẹ mất bố cháu tần tảo nuôi ba chị em cháu ăn học.
Bố còn trẻ nhưng bố nói không lấy vợ ở vậy cùng các con.
Một con Vin của dòng xe Nhật vượng mới coong đỗ xịch lề đường . Nhận được tín hiệu cô gái vội vã lên xe.
- Chú ơi cháu đi đã
- Ơi cháu ơi chú phụ lại tiền thừa này.
- Chú để đấy hôm sau cháu qua cháu tâm sự tiếp rồi cháu lấy.
Cầm tờ 100 ngàn trên tay mà lòng cứ bâng khuâng. Không biết cô ta có quay lại không nhỉ. Cảm nhận chắc chắn là cô ta sẽ quay lại ....
- Chào chú.
- Ồ cháu. Cháu lại đi Síp à?
- Dạ không ạ cháu rỗi cháu đến ngồi chơi với chủ. Cháu cảm thấy quí chú lắm. Cháu có đọc trên phây búc bài Bán chè chén cách đây hai năm của Bình Hoàng. Hôm trước gặp chú cháu nghỉ đây là Bình Hoàng. Không biết có đúng k? Cháu yêu quí chú bán chè chén ấy vô cùng.
- Đây chú là Bình hoàng tác giả bài viết ấy đây.
- Dạ cháu cảm nhận không sai . Người đàn ông phong sương giản dị mà hóm hỉnh sâu sắc ẩn chứa nỗi niềm gì đó trong cuộc đời không bằng phẳng của chính mình.
- Ôi cháu....
- Thật đấy chú ạ . Cháu hôm sau định quay lại quán chú luôn nhưng cháu về quê. Về giỗ mẹ cháu.
Giọt nước mắt lại rơi lần này nó không đọng lại trên môi mà
- Thôi cháu lau nước mắt đi rồi chú cháu mình nói chuyện.
- Dạ chú. Về quê giổ mẹ mùa dịch Covi bố cháu ốm . Cháu làm mâm cơm thắp hương cho mẹ mà lòng quăn đau.
Mẹ cháu quê Cẩm xuyên Hà tỉnh .
- Chú cũng người cẩm xuyên mẹ cháu xã nào.
- Thế ạ. Cháu không nhớ xã nào cháu về đó có vài lần còn nhỏ cháu chỉ biết gần biển Thiên cầm. Mọi người ở đó tốt lắm quí người trông chân chất như chú đây
- Hiii hiii cháu thật là. ...
- Mẹ cháu xinh đẹp mọi người nói cháu giống mẹ. Bố cháu đi bộ đội cùng anh trai mẹ cháu cùng một đơn vị hai người quí nhau và anh trai mẹ cháu nhịp cầu nối cho tình yêu của bố mẹ cháu đấy.
- Thật là tuyệt.
- Dạ .. bố mẹ cháu yêu thương nhau lắm chúng thủy lắm. Không như mấy lão tóc hoa râm vuốt ve cháu còn bảo đã ly thân đã ly hôn .... Gì gì nữa nhiều lắm nhiều lúc nghỉ đến tình cảm của bố mẹ mà muốn ỏi vào mặt chúng nó. Đi chơi gái chơi đĩ điếm còn nói xấu vợ . Hình như nói xấu vợ là ren trội của đàn ông trừ bố cháu ra.
Có lão cháu thấy các la vít là Chánh văn phòng bí thư Đảng ủy .,. mà khi bên cháu lão chửi vợ rành hay như dân tuyên giáo.
Cơn mưa rào ập đến cắt đứt dòng tâm sự. Hai chú cháu vội vàng dọn quán vào mái hiên bốt điện . Nhìn thấy cái đầu lâu gạch chéo ghi dòng chữ nguy hiểm mà rợn người.
- Chú ơi chú về thay quần áo đi rồi nghỉ . Ướt hết rồi mà cũng khuya rồi. Mai cháu đến.
-_-- Chú ơi..,..chú
- Ôi cháu .. khiếp làm chú giật cả mình.
- hii mấy hôm chú đi đâu không thấy bán hàng.
- Chú ốm. Trận mưa đêm ấy về chú bị cảm .
- Ôi . Đấy cái tuổi chú người ta bảo trung tâm dự báo thời tiết đấy.
- Sợ nhất tuổi già cháu ơi . Thèm mà không ăn được chưa ăn bảo ăn rồi . Chán lắm giờ ai đổi cho chú tuổi hai mươi chú bán hết giá tài để chú đổi.
- Chú vui tính thật. Cháu thấy chú bán thế này k có chổ che mưa che sương thu nhập như thế nào không thì nghỉ đi chú ạ. Vất vả ốm đau lại khổ.
- Không phải vì tiền đâu cháu. Về hưu nơi đất chật người đông biết làm gì sáng ti vi đọc báo tối đọc báo ti vi. Hơn nữa từ cái quán nước này để lại bao nhiêu kỉ niệm nghe bao nhiêu câu chuyện của biết bao mãnh đời khác nhau trong cái xã hội quá độ này.
- Dạ nhiều khi cũng là thú vui của cuộc sống..
Hỏi chú tý khí phải chú cô và các cháu......
- Cô nhà chú nghỉ hưu. Chú hai đứa con gái lấy chồng . Chú không có con trai. Giờ nhà chỉ hai ông bà . Bà phụ giúp ông đun nước.
Giọt nước mắt không phải đôi mắt đẩm nước chứ không thành giọt.
- Sao cháu lại khóc.
- Chú nói không có con trai . Cháu lại nghỉ về mẹ và thương mẹ. Giá như...
Khi mẹ cháu mất cháu 14 tuổi. Em gái cháu 8 tuổi. Chỉ vì thương bố cháu chưa có người nối dõi tông đường mà mẹ cháu sinh con thứ ba.
Cháu nhớ mãi cái đêm định mệnh ấy của mẹ cháu. Giờ vẫn còn văng vẵng bên tai lời bác sĩ hôm đó.
.... Mọi người nhanh lên đưa thằng bé về hồi sức cứu lấy nó.....
Em trai cháu cất tiếng khóc chào đời thì mẹ cháu qua đời.
Giá như....
- Đời người có số cháu ạ.
- Vâng . Nhưng bây giờ nhiều người chưa có con trai là coi như cuộc đời chấm hết.
Có một thằng quen cháu. Nó đi vài lần với cháu rồi . Nó không biết cháu là gái bán hoa cứ nghĩ cháu là sinh viên làm thêm. Nó nói nó có hai con gái . Vợ nó bị cắt từ cung khi sinh đứa thứ hai. Nó nói nó thuê nhà cho cháu ở đẻ cho nó thằng con trai nó lo công ăn việc làm nhà cửa khi nào phù hợp thì công khái vợ chồng. Nó vẫn còn trẻ, nhiều hơn cháu 15 tuổi. Nó làm ở cơ quan Trung ương. Cách đây ba tháng nó bảo cháu là anh đi nói chuyện chuyên đề .
Khi về xe bị tai nạn anh ta chết.
Có lẽ là số phận chú nhỉ.?
- Ừ có lẽ thế. Con người sinh ra giống nhau mà kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
- Dạ.,
Hai năm sương gió cuộc đời đau buồn nhục nhã. Bao nhiêu thằng đàn ông trong vòng tay cháu. Chúng nó có tiền chúng nó muốn sướng cháu chiều cháu chỉ quan tâm đến tiền chúng nó còn số phận hoàn cảnh chúng nó thế nào cháu k thèm nghe.
Lần đầu tiên không hiểu sao cháu lại kể với chú những gì mà có thể nói sống để bụng chết mang theo. Bố cháu cả nhà cháu moi người không biết cháu làm nghề này.
Chú coi khinh cháu không?
- Hoàn cảnh đưa đẩy nghe cháu tâm sự chú thấy thương cháu.
- Chú ơi cháu tin là chú nói thật. Nhưng cái xã hội này coi cái nghề này là nhơ bẩn nhất.Thử hỏi không có những thằng đàn ông luôn rao giảng đạo đức có chức quyền có tiền sung sướng phè phởn thì bọn nhơ nhuốc như chúng cháu có tồn tại không? Thử hỏi không có bọn quan tướng tham ô tham nhũng hàng ngàn ngàn tỷ để số tiền đó an sinh xã hội tạo công ăn việc làm thì sinh viên như bọn cháu có thất nghiệp k có rơi vào vòng xoáy đó không? Ai là kẻ nhơ nhuốc bẩn thỉu hả chú?
- Thực trạng nó là vậy . Rồi tất cả là mình phải tự lo cho mình . Mình quyết định cuộc đời mình cháu ạ.
- Dạ cháu cũng nghỉ vậy. Cháu dự định bòn thêm tý vốn nữa đê hết hè này là em gái cháu học xong lớp 12 rồi hai chị em sẽ đi xuất khẩu lao động bên Hàn - Nhưng.,.Bây giờ thì ý định của cháu khó mà thành hiện thực.
- Sao vậy
- Thời gian qua cháu đi làm có đồng nào là lo cho hai em ăn học. Lo thuốc thang cho bố . Bố cháu làm phụ hồ dỡ ngói phí bờ rõ xì măng ngã bị chấn thương cột sống.
- Đấy dỡ ngói phí bờ rõ xì măng nguy hiểm lắm quê chú bị nhiều rồi nhiều người thương tật cả đời thậm chí còn chết nữa.
- Dạ . Hoàn cảnh thế nên cháu chưa trích lũy được mấy. Giờ gặp đại dịch coi như cháu gặp đại hạn.
- Nghề nào bây giờ cũng thế cháu ạ.
- Nghề của chú còn có khách ra vào chứ cháu cả tuần ni có mỗi khách hôm đó thôi.
- Nghề chú nói mần chi . Cháu thử tính ngày chú có 50 khách mỗi cóc trà ba ngàn là vị chỉ thu 150 ngàn. Trừ chi phí còn có trăm.Thử hỏi mấy ngày bằng một khách của cháu.
- Dạ đó là cháu nói vây. Nghề cháu không vay vốn ngân hàng không phải trả lãi nhưng bây giờ chẳng có gói hỗ trợ nào cho cái nghề này cả
Cháu định kiếm thêm tý nữa rồi đi xuất khẩu bỏ cái nghề mà xã hội cho là xấu xa này.
- Cháu nghĩ thế là đúng mong cho cháu thành công.
- Cảm ơn chú. Tình hình thế này chắc cháu tạm về quê đã rồi tính. Mai cháu về . Lúc nào ra cháu lại ghé chú chơi. Cháu quí chú . Mong chú giữ gìn sức khoẻ.
- Cảm ơn cháu chú gửi lại tiền thừa hôm trước
- Thôi chú ạ . Hôm nào cháu ra cháu uống.
- Còn cầm lấy mà đi đường. Chủ ngồi cho vui thôi chứ lương đại tá của chú tiêu thoải mái.
- Dạ cháu xin .Cháu chào chú.
Mấy hôm rồi.
Cô gái đi rồi . Không biết có lúc nào quay lại đây không?
Thương nhiều hơn giận.
Kẻ nào nói đồng tiền của cái nghề đó là nhơ bẫn.
Đồng tiền nuôi em ăn học thuốc thang cho bố lẽ nào nhơ bẫn.
Đồng tiền đục khoét thuế dân phè phởn ăn chơi mua chức mua quyền làm giàu cho cả họ đó là sạch sẽ sao.
Đang bần thần thì có tiếng gọi.
- Chú ơi chú có phải là chú Bình bán chè chén đây không ạ
- Đúng rồi chú đây.
- cháu SIP hàng cho chú.
- SIp .. lại Síp - Ai gửi vậy.
- Cháu k biết cháu chỉ nhận và đưa thôi.
Ôi một cái Ô.
- Cảm ơn cháu . Chú biết ai gửi rồi.
Trộm nghĩ mong cho nhanh hết dịch bênh để cô gái Síp được thêm nhiều khách kiếm thêm tý vốn để thực hiện ước mơ bỏ nghề.

VietBF©sưu tập

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 12-09-2022
Reputation: 24709


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 71,450
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	32.jpg
Views:	0
Size:	57.9 KB
ID:	2149491  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,471 Times in 4,740 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 82 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 14:42.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09580 seconds with 15 queries