Tôi nghĩ rằng cs Phi Nhung nên trả lại 200 triệu tiền thưởng của HVC đoạt giải. Vì chả có gì hay ho giữ tiền người ta, chả có ý nghĩa gì khi cha mẹ, anh chị người ta đói khổ. Mà tiền này thi thố mà có truớc khi làm con nuôi. Dù gì thì cha mẹ ruột cũng là máu thịt, còn cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, con gái nuôi, em gái nuôi, chị nuôi chả nhiều ý nghĩa. Con gì nuôi cũng thịt đc miễn không phải máu thịt. Tiền bạc phải rõ ràng, caxe bao nhiêu phải rõ ràng, trừ tiền cho phí ăn học còn lại chuyển thẳng vào tk ba mẹ người ta. Vậy mới gọi là minh bạch. Dù sao người ta cũng là một ngôi sao nhí, không phải đứa bất tài, bán vé số lượm về nuôi. Dù sao nó cũng kiếm đc rất nhiều tiền. Ai cũng sẽ có cuộc đời của mình. PMC không có QL vẫn là PMC. HVC không có PN vẫn là HVC, nhưng không có cha mẹ ruột thì không có nó đâu.
Tôi sống thấy sao nói vậy, không liên minh, không chèn ép. Kể cả khi PMC bị cđm tấn công tôi vẫn lên tiếng bảo vệ. Dù mất lòng vài người bạn.
VietBF@sưu tập