Khoảnh khắc phản ứng của cụ ông Ted Kuntz trên sóng truyền hình năm 2001 đã khiến khán giả đặc biệt xúc động, nhiều người thậm chí còn rơi nước mắt vì mừng cho ông.
Năm 2001, cụ ông Ted Kuntz sống tại bang Arizona, Mỹ đã trở thành hiện tượng trong chương trình kiểm định "Antique Roadshows" của đài PBS khi món đồ hết sức bình thường của ông được chuyên gia công nhận là siêu bảo vật giá trị.
Ông Ted Kuntz đã mang đến chương trình một tấm chăn cũ, tấm chăn do bà nội của ông để lại, được ông dùng để trải lên ghế sofa trong nhà. Tấm chăn cỡ lớn có các đường kẻ sọc ngang đan xen màu vàng, đen, xanh chàm, được bảo quản tốt, chỉ có vài vết rách nhỏ ở một bên cạnh.
Khi chuyên gia Donald Ellis, chủ một phòng tranh nổi tiếng tại Canada, đứng trước tấm chăn để kiểm định, ông đã hoàn toàn choáng ngợp. "Tôi đã ngừng thở khi đứng trước bộ sưu tập này, bác có biết vì sao không?" - Chuyên gia thích thú hỏi chủ nhân món bảo vật.
Món đồ tưởng như rất bình thường trong nhà ông cụ Ted Kuntz. Ảnh: PBS
"Đây không phải một tấm chăn thông thường, nó là chiếc khăn choàng của các tù trưởng bộ tộc da đỏ. Hơn cả thế, chiếc khăn bác đang sở hữu còn được chế tạo vào thời kỳ đầu (1840 - 1860) người da đỏ biết dệt vải chế tạo khăn choàng." - Ellis tiếp lời
Chiếc khăn có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường này hóa ra thuộc về người Navajo, một dân tộc bản địa tại miền Tây Nam nước Mỹ. Trước thế kỷ 17, thổ dân Navajo chưa biết tới phương pháp chăn nuôi cừu để lấy len, họ chỉ học được cách chăn cừu, dệt vải từ những người thám hiểm đến từ Tây Ban Nha.
Tấm khăn tù trưởng trong chương trình được coi là đỉnh cao nghề dệt thời kỷ đầu của những người thổ dân tại Mỹ. Chăn làm từ chất liệu len dệt tay nhưng sờ vào có cảm giác êm mềm như lụa với khả năng chống thấm nước ưu việt. Màu xanh lam trên tấm chăn được nhuộm bằng cây chàm - loại màu nhuộm cực kỳ giá trị ở thời điểm đó.
Họa tiết sọc với các màu trắng, nâu, xanh chàm chính là đặc trưng của khăn choàng tù trưởng thời kỳ đầu. Ngày nay, đây là tác phẩm hiếm có, trên toàn nước Mỹ chỉ còn lại 50 tấm khăn tương tự.
Khoảnh khắc xúc động
Những chiếc khăn tù trưởng sau này xuất hiện trên phim ảnh thường đi kèm họa tiết hình kim cương, zíc zắc nhưng những tấm khăn thời kỳ đầu đơn giản mới là loại đắt đỏ nhất, chỉ những gia đình giàu có mới có thể sở hữu.
"Bác có phải một người sống dư dả không thưa bác Kuntz?" - Vị chuyên gia tế nhỉ hỏi. "Không" - Ông Kuntz bật cười
Vị chuyên gia bất ngờ kết luận: "Thưa bác, tôi phải nói với bác rằng thứ bác đang có ở đây chính là một bảo vật quốc gia! Nó có giá trị ít nhất 350.000 USD, có thể lên tới nửa triệu USD (từ 8 tỷ cho tới 11,5 tỷ đồng). Đây cũng là một trong những thứ giá trị nhất từng xuất hiện trong chương trình."
Ông cụ ngỡ ngàng thốt lên: "Ôi trời ơi, tôi không hề biết. Nó chỉ là tấm chăn trên ghế nhà chúng tôi."
"Ông bà tôi chỉ là những nông dân nghèo, họ chưa bao giờ sống dư dả cả!" - Ông cụ bật khóc, đưa tay lau nước mắt với niềm xúc động dâng trào.
Năm 2016, chiếc khăn choàng tù trưởng trong chương trình "Antique Roadshows" đã được bán với giá cao hơn cả dự kiến, đạt mức 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng). Số tiền này giúp cho gia đình ông Ted Kuntz trở nên dư dả, dù ông vẫn tiếp tục làm việc tới năm 74 tuổi.
Khoảnh khắc phản ứng đặc biệt đáng nhớ của cụ ông Ted Kuntz trên sóng truyền hình năm 2001 đã trở thành một trong những thời khắc "iconic" của "Antique Roadshows", khiến hàng trăm nghìn khán giả trước màn hình TV phải xúc động, nhiều người thú nhận họ đã từng rơi nước mắt vì mừng cho ông.
VietBF @ Sưu tầm