Thằng bé vừa đi vừa nhắm nháp chiếc bánh. Do bất cẩn, nó làm rơi chiếc bánh xuống đất. Nó toan nhặt lên.... Mẹ nó ngăn lại:
- Thôi nào...! Bánh dính đất rồi, dơ lắm...! Ăn vào sinh bệnh đấy!
Đoạn hai mẹ con vào tiệm mua một chiếc bánh khác.
Họ vừa quay mặt đi, bên kia đường có một bà lão tiến nhanh về phía chiếc bánh. Sau đó, bà dừng lại nhin quanh. Không ai để ý....
Khom xuống, bà lượm chiếc bánh lên rồi phủi phủi cho sạch cát đất, hai tay cầm bánh định đưa lên miệng nhai...! Trên mắt đã rướm lệ vì cả ngày nay đói...!
Chú bé vẫn nhìn thấy hành động của bà lão..., chạy nhanh qua đường, đến gần bà:
-Bà ơi...! Bánh rớt xuống đường, dính cát bụi..., ăn vào sinh bệnh đó bà ơi...!
Nói xong, nó dúi cái bánh ngon vào tay bà lão, rồi chạy đi...
VietBF@ sưu tập