Bắt gặp bé trai đi lang thang tìm đồ ăn trong đêm, một CSGT đã nhường suất cơm của mình và dùng xe gắn máy chở về nhà.
Khoảng 19h50 tối 31/7, tổ công tác Trạm CSGT Tân Túc đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TP HCM) thì phát hiện một bé trai đi lang thang trên đường. Một đồng chí CSGT lại hỏi thăm thì biết cháu bé đói bụng vì cả ngày chưa có gì ăn nên đã nhường suất cơm tối của mình và dặn dò cầm về nhà ăn.
Người cảnh sát này sau đó được xác định là Đại úy Phan Thành Nghĩa (cán bộ Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT đường sắt, đường bộ Công an TP HCM). Anh đã dùng xe gắn máy chở cậu bé về nhà ở xã Phú Tây, huyện Bình Chánh.