11/05/19
Anh Tư bảo anh Năm:
- Ông Donald Trump là người rất trực tính, trực tính tới mức sỗ sàng.
- Sỗ sàng như thế nào?
- Trong lá thư gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ông ấy viết: “Đừng làm tên cứng đầu, đừng lằm thằng ngốc!”
- Đúng là sỗ sàng, không tuân theo qui tắc ngoại giao thông thường, khác nào bảo rằng: “ Nếu ngươi không nghe ta, ta sẽ đập chết mẹ ngươi”. Ông Obama chắc không bao giờ sỗ sàng như thế.
- Nhưng tớ lại thích ông Trump vì ông ấy thẳng tính, nghĩ sao nói vậy.
- Tớ cũng thế. Đối với kẻ cố tình không chịu hiểu thì cứ nói thẳng ra, đừng giữ kẻ.
- Đúng vậy, nhiều khi sỗ sàng mà lại hay.
- Cũng vậy, tớ đặc biệt thích cách cư xử mạnh bạo hiện nay của ông Trump với Trung Quốc.
- Tớ cũng vậy. Nếu TQ cứ tiếp tục là kẻ cứng đầu, ngu ngốc trong thương chiến cũng như trong vấn đề Biển Đông hoặc Hong Kong thì ông Trump nên chơi cho chết mẹ thằng TQ!
Trần Thế Kỷ