01/24/20
Cuối cùng th́ hắn cũng sắp xếp được chuyến bay cuối cùng trong ngày 30 tết để kịp vui đón giao thừa với gia đ́nh và bạn bè.
Về tới nhà hắn không quên gọi điện thoại ngay đến Sếp của hắn để mừng quà tết.
Sau một vài hồi chuông và máy điện thoại bên kia có tín hiệu, hắn nói em chào thủ trưởng, báo cáo với anh là em đă đi công tác ở Vũ Hán TQ vừa mới về tới nhà. Cuộc họp ở bên đó đă diễn ra thành công tốt đẹp như chúng ta mong muốn. Nay em về tới nhà và có chút quà biếu anh trong dịp ngày tết ạ.
Không cần suy nghĩ tới nửa giây th́ bên kia đă vội vă trả lời rằng, đừng quà cáp làm ǵ cậu cứ vẽ chuyện, nhà anh bây giờ cái ǵ cũng có, cho nên cậu cứ để ở nhà mà dùng.
Vâng nếu thế th́ em để lại quà tết ở nhà và chỉ đến người không để thăm gia đ́nh anh mà thôi. Bên kia trả lời gấp gáp, thôi đừng có đến bởi v́ gia đ́nh sắp về quê đón tết rồi.
Dạ vâng ạ, nhưng em vẫn ái ngại làm sao, v́ năm trước em không kịp đến biếu quà anh chị cho nên em không có tiền thưởng cuối năm.
Ồ chuyện năm trước nó khác, năm nay đảng và nhà nước đă ra chỉ thị không có biếu xén quà tết, nếu cậu có tấm ḷng th́ ghé qua nhà anh cho phong b́ vào thùng thư là được rồi, cứ như vậy mà tiến hành nhé. Thôi chào cậu nhé
Tút tút tút
FB Maihoanguyen