Mới đây Quyền Linh cùng 1 số người bạn thân thiết đã tới thăm viếng mộ của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Ít ai biết rằng đây là thói quen của họ hằng năm kể từ khi cố diễn viên này qua đời. Đây có lẽ là tình bạn hiếm có trong giới showbiz Việt.
23 năm sau khi Lê Công Tuấn Anh nằm xuống, những người bạn thân vẫn làm điều này
Showbiz cũng như cuộc đời. Ghen ghét, tỵ hiềm, chiêu trò hãm hại nhau không thiếu nhưng bên cạnh đó cũng có những yêu thương vô cùng đẹp đẽ.
Người trong nghề và cả khán giả từng chứng kiến những chuyện không mấy hay ho của một đôi bạn vì hiểu lầm mà "tố" nhau bằng những lời lẽ thiếu văn minh trên mạng xã hội. Hay tình bạn của 2 ngôi sao cũng sứt mẻ vì những màn đấu khẩu ầm ĩ trên báo chí.
Thế nhưng, bên cạnh đó, chúng ta lại thấy ấm áp bởi những nghĩa cử vô cùng đẹp đẽ của người nghệ sĩ dành cho nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt là tình bạn.
Nhiều người vẫn cho rằng, trong giới showbiz, khó có tình bạn cùng giới thật sự, vì mọi người ưa cạnh tranh nhau trong công việc. Nhưng thực tế, lại cho thấy cách nghĩ và quan niệm đó không còn đúng nữa.
Lê Công Tuấn Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhiều người vẫn còn nhớ như in cái ngày Lê Công trở về cát bụi, Lê Tuấn Anh, Quyền Linh, Phước Sang, Lê Vũ Cầu luôn túc trực bên quan tài của anh.23 năm đã trôi qua vật đổi sao dời nhưng tình bạn của họ thì cứ đẹp mãi, còn mãi. Dù bận rộn thế nào nhưng cứ tới ngày giỗ của Lê Công, mọi người không ai vắng mặt.
Cách đây vài ngày là ngày giỗ lần thứ 23 của Lê Công Tuấn Anh, và năm nào cũng thế, cứ tới ngày này là những người bạn thân của nam tài tử lại tụ tập về mộ phần của anh, mở tiệc tùng ăn uống, nhắc nhớ người bạn đã nằm xuống.
Hình ảnh Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Phước Sang và nhiều anh em nghệ sĩ khác ngồi quanh ngôi mộ, cầm chai rượu để uống với người bạn quá cố và ôn chuyện xưa khiến bao người xúc động.
Quyền Linh nói một câu khiến ai cũng ngậm ngùi "tóc ai cũng điểm bạc hết rồi, chỉ còn mỗi tóc bạn là mãi xanh thôi, Lê Công Tuấn Anh ơi".