Quote:
Originally Posted by MountRushmore
Nhỡ thân thể em đầy... thẹo rồi sao cà?
Luật là luật chứ lị.
"Chơi" vậy sao giám khảo cho em lọt vô chung kết chứ?
Phản đối... Phản đối....
Fire hết lũ judges vô dụng...
|
Đúng vậy.
Thể lệ cuộc thi hiện thời ra sao thì hết thảy các thí sinh phải theo đúng như vậy cho đồng đều giống nhau là công bằng.
Em này muốn lý tưởng gây đột phá thay đổi xã hội ra sao thì cứ tự nhiên vận động sửa đổi các điều lệ rồi hãy tham gia. Còn các cuộc thi mà chưa đúng theo ý bà thì bà đừng có dự thi.
Thi hoa hậu đặt nặng chuyện chấm điểm hình thể bề ngoài, nếu bã đã cần dấu lại thì thi làm chi?
Nếu như có đầy thẹo như anh gì nhiều nicks có nói ở trên, hoặc đầy vết xâm, hoặc chằng chịt các đường may giải phẩu thẩm mỹ, hoặc là lớp áo có nơi dày mỏng độn lên thì sao?
Các thí sinh kia phải "trình bày ra" còn em này "che kín lại", thì biết phải theo hệ thống chấm điểm như thế nào?
Thì cứ chấm theo bình thường, em đã không đủ khả năng thi phần trình diễn áo tắm, zero điểm phần này, thêm phần vi phạm thể lệ cuộc thi, loại ra là vừa.
Chứ để vô vòng trong thì khó hiểu lắm, bầy judge này đã bị ảnh hưởng thì chấm công bằng sao nổi.