Một ông gốc Việt đã bị bắt quả tang đang trồng cần sa trong nhà ở Anh quốc. Sau khi bị bắt ông này đã khai rằng ông trồng cần sa vì phải trả nợ chữa bệnh ung thư cho vợ ở VN. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Một người làm vườn ở LUTON có tên Bình Nguyễn trước đây từng nợ một tay cho vay ở Việt Nam 15000 bảng Anh để trả chi phí điều trị ung thư cho vợ. Để trả nợ, anh Bình đã bị bán sang Anh. Vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái, khi đang trồng cần sa thuê tại một ngôi nhà ở đường Stratford thì anh Bình đã bị cảnh sát bắt quả tang.
Theo lời công tố viên Gabrielle McAvock, căn nhà nơi diễn ra hoạt động trồng cần sa đã bốc ra một mùi hôi nồng nặc. Khi cảnh sát ập vào bắt quả tang thì đã có 3 người chạy thoát nhờ nhảy qua hàng rào ở sau vườn.
Bình cũng cố gắng leo lên bức tường sau nhà để chạy nhưng thất bại và bị bắt. Khi bị cảnh sát khám xét, Bình còn £64.37, €14 và $7 trong người. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 190 cây cần sa và hệ thống tưới nước và ánh sáng. Số lượng cây này có giá thị trường khoảng 53,200 đến 159,600 bảng Anh.
Bình đã nhận tội tham gia vào hoạt động trồng cần sa. Theo lời khai tại tòa án thông qua thông dịch viên, Bình đã nói rằng tại căn nhà đó, anh đóng vai trò tưới nước và kiểm tra ánh sáng. Anh không thể quay lại Việt Nam do sợ bọn chủ nợ giết chết. Theo luật sư biện hộ của anh Bình đề xuất thì tòa án nên tuyên án tù giam cho anh Bình khoảng 9 đến dưới 12 tháng để bị cáo này không bị trục xuất.
Trước đề xuất này, thẩm phán Philip Bartle đã quyết định tuyên án 9 tháng tù giam do theo ông đây là một vụ án vừa đáng thương vừa đáng trách và bị cáo cũng chỉ vì bị lợi dụng.