Vietbf.com Việt Kiều Canada về Việt Nam bị tạt axit. Anh Nghiêm và chị Trâm ở Quảng Ngãi đang đi xe máy thì hai kẻ lạ mặt bám theo hất axit vào mặt. Theo tường trình gia đình nạn nhân, tối 9/2 ( mùng 5 Tết), Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đang định cư tại Canada) chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối.
Khi đôi bạn trẻ đến gần khu vực bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thì họ bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công. Chúng đã tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi phía sau bỏng nhẹ.
Không chỉ tạt axit, kẻ lạ mặt còn rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm rồi mới lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh phát hiện sự việc đã hô hoán đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, anh Nghiêm nhập viện trong tình trạng axit ăn mòn giác mạc mắt, cơ thể bị bỏng 80%.
Theo lãnh đạo xã Bình Đông, sau khi học hết cấp 3, Nghiêm được người thân bảo lãnh sang Canada xuất khẩu lao động, ít khi về quê. Dịp Tết Kỷ Hợi năm nay, anh đưa bạn gái về quê ăn Tết với cha mẹ thì xảy ra vụ việc.
Chiều 14/2, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra, truy tìm thủ phạm tạt axit vào đôi bạn Việt kiều về quê ăn Tết vào đêm mùng 5 Tết.
Ăn Tết chưa xong lại thêm bonus ăn acid khốn thật.
Nếu bị dính vào mặt thì rắc rối to vì phải tốn thời gian xác định khuôn mặt không thể trở về Canada vì hình Thông hành không giống.
Ăn Tết chưa xong lại thêm bonus ăn acid khốn thật.
Nếu bị dính vào mặt thì rắc rối to vì phải tốn thời gian xác định khuôn mặt không thể trở về Canada vì hình Thông hành không giống.
thích ăn tết ở Việt Nam! ,thì đả được toại nguyện rồi và được thêm bonus lả ăn đòn và bị acid ăn hết con mắt , 1 bài học cho lũ vịt kiều thích về Việt Nam chùm khế ngọt, bị nạn thì ráng mà ngậm cái miệng lại đừng có khóc than chẵng ai thuồng sót đâu ,mà còn bị chúng cười cho
The Following User Says Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
thích ăn tết ở Việt Nam! ,thì đả được toại nguyện rồi và được thêm bonus lả ăn đòn và bị acid ăn hết con mắt , 1 bài học cho lũ vịt kiều thích về Việt Nam chùm khế ngọt, bị nạn thì ráng mà ngậm cái miệng lại đừng có khóc than chẵng ai thuồng sót đâu ,mà còn bị chúng cười cho
thích ăn tết ở Việt Nam! ,thì đả được toại nguyện rồi và được thêm bonus lả ăn đòn và bị acid ăn hết con mắt , 1 bài học cho lũ vịt kiều thích về Việt Nam chùm khế ngọt, bị nạn thì ráng mà ngậm cái miệng lại đừng có khóc than chẵng ai thuồng sót đâu ,mà còn bị chúng cười cho
bác nói vậy cũng không đúng
bác không còn giòng họ thận nhân thì nói sao cũng được
ai còn gia đình chẳng lẽ bỏ họ sao ??
The Following User Says Thank You to Ho Chu Tiem For This Useful Post:
Hahahaha... Tụi ba-que bay có cảm giác sung sướng trên sự đau đớn của kẻ khác thì có ngày sẽ tới phiên bay lãnh gấp đôi gấp ba cái đau đớn đó đó... Phật nói đó chứ không phải tao nói đâu à nghen... Còn Chúa thì tao không biết ý kiến Chúa thế nào....
Hahahaha... My family có cảm giác sung sướng trên sự đau đớn của kẻ khác thì có ngày sẽ tới phiên my family lãnh gấp đôi gấp ba cái đau đớn đó đó... Phật nói đó chứ không phải tao nói đâu à nghen... Còn Chúa thì tao không biết ý kiến Chúa thế nào....
Originally Posted by daibac5656 View Post
Quá hay! Tao thiệt là phục tao quá xá quà xa....!!!!
The Following User Says Thank You to queebee For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.