Đứa bé đã nhìn thấy có người chấp chới chìm giữa suối. Cậu bé Mai Hải Đăng (12 tuổi, Quảng Bình). Không quản nguy hiểm đã lao xuống cứu người.
Em Mai Hải Đăng trong hình tuy mới chỉ 12 tuổi và nhìn khá nhỏ thó nhưng vào giờ phút sinh tử em lại mạnh mẽ đến bất ngờ khi một mình em đã cứu được một thanh niên hơn mình 10 tuổi thoát chết khỏi cơn đuối nước.
Cụ thể, em Đăng là học sinh lớp 6 của trường Phổ thông Dân tộc số 1 Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Chiều ngày 12/5, Đăng cùng anh trai xuống tắm sông đoạn gần cầu Chu Kê, cạnh đường mòn Hồ Chí Minh thì bất ngờ phát hiện 1 thanh niên 22 tuổi bị đuối nước. Chẳng mất quá lâu để suy nghĩ, Đăng đã một mình vừa bơi vừa kéo thanh trên lên bờ còn anh trai Đăng thì chạy đi gọi bà con tới ứng cứu.
Sau khi được đưa lên bờ và hô hấp nhân tạo, người thanh niên được cứu sống. Người này tên Lê Bá Sang (22 tuổi, quê xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy), lên Kim Thủy chơi. Thấy trời nóng nên đã anh Sang xuống suối tắm. Không may, anh bị hụt chân và bị nước suối cuốn trôi.
Theo ông Đặng Đại Bàng - bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình - cho biết chiều cùng ngày, cơ quan này vừa trao bằng khen cho em Mai Hải Đăng (12 tuổi), trú xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Chu Kê, xã Kim Thủy.
Tỉnh đoàn Quảng Bình cũng đã có tờ trình gửi Trung ương Đoàn đề nghị tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Đăng vì hành động trên.