Trong giờ học, ông thầy giáo đang say sưa giảng bài thì vô tình thầy giáo thấy Tèo không tập trung nghe giảng mà ngồi nói chuyện. Ông thầy giáo liền quát:
- Tèo, nãy giờ em có nghe thầy giảng về cái gì không hả?
Thấy Tèo ấp úng, ông thầy giáo nói tiếp:
- Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ ra một câu đối, nếu em đối được tôi sẽ bỏ qua tất cả, còn không đối được thì trực nhật 1 tuần cho tôi. Thầy giáo bắt đầu ra câu đối:
- Ni cô chải tóc bên bờ suối!
Tèo nghe xong câu đối liền ngẫm nghĩ: "Chắc ông thầy ra câu đối này nhằm chơi khó mình đây mà, ni cô thì làm gì có tóc mà chải với chả chuốt chứ?". Ngẫm một hồi thì Tèo liền đối:
...
...
...
- Thằng mù ngơ ngẩn ngắm ni cô!
-!?????
VietBF@sưu tập
|