Trong chương trình Ký ức ngọt ngào đã lên sóng. Tham gia chương trình gồm nghệ sĩ Thanh Hằng, MC Quyền Linh, ca sĩ Ân Thiên Vỹ. Tại đây, nghệ sĩ Thanh Hằng và ca sĩ Ân Thiên Vỹ cùng nhau trình diễn ca khúc Lòng mẹ.
Sau khi trình diễn xong, nghệ sĩ Thanh Hằng tâm sự: "Trên thế gian không có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử thiêng liêng. Đây là một tác phẩm tuyệt vời mà trách nhiệm của người nghệ sĩ là thể hiện được lời ca tác giả đã viết.
Tuy nghe và hát Lòng mẹ từ lúc còn nhỏ nhưng đến khi trưởng thành, tôi mới cảm thấy mình thể hiện được chiều sâu của ca khúc. Mỗi một lần hát Lòng mẹ, tôi lại có cảm xúc, trải nghiệm khác nhau. Đến tận bây giờ dù đi tới đâu tôi cũng được yêu cầu hát ca khúc này.
Sau khi định cư ở Úc, tôi hát ca khúc này nhiều hơn, nhất là ở trong chùa trong mùa lễ Vu Lan.
Tôi nhớ, vừa qua Úc được 5 năm thì vào năm 2010, Hoài Linh có nhắn mời tôi tham gia liveshow tại Việt Nam. Lúc được Hoài Linh mời diễn, tôi cũng sợ và ngại lắm vì không biết mình trở về sẽ như thế nào.
Thật không ngờ, khi phát hành liveshow thì một đoạn Lòng mẹ của tôi lại trở thành dấu ấn, ký ức khó quên và giúp tôi được khán giả đón nhận.
Tôi nghĩ rằng, bài Lòng mẹ này có thể là một thông điệp rất mạnh đến tất cả thế hệ trẻ sau này".
May mắn trở thành con trai nghệ Thanh Hằng khi tái hiện ca khúc Lòng mẹ trên sân khấu, ca sĩ Ân Thiên Vỹ nghẹn ngào chia sẻ:
"Tình mẹ lúc nào cũng thiêng liêng và cao cả. Vai diễn trong Lòng mẹ khiến tôi cảm thấy cô Thanh Hằng như là mẹ của tôi vậy.
Dù từ Sài Gòn về nhà tôi chỉ 200km nhưng cũng hơn nửa năm rồi tôi chưa được về thăm gia đình.
Mẹ tôi năm nay cũng hơn 70 tuổi và không còn ra chợ mua bán được nữa vì sức yếu.
Tôi không biết khi nào mới được về nhà vì công việc của tôi đang rất nhiều. Tôi muốn về lắm nhưng nếu về nhà trong thời gian hiện tại thì rất khó khăn. Tôi nhớ mẹ vô cùng.
Tôi cảm ơn chương trình và cô Thanh Hằng đã cho tôi được thể hiện tấm lòng của mình đối với mẹ thông qua ca khúc Lòng mẹ.
Nhân đây, tôi xin nhắn gửi những ai làm con nếu còn cha còn mẹ thì phải trân trọng vì đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Đối với tôi, cha mẹ chính là Phật sống mà không ai có thể thay thế được.
Về cơ duyên với cô Thanh Hằng, tôi nhớ mình làm việc lần đầu cùng cô nhờ một chuyến lưu diễn Đông Nam Á.
Vốn là ca sĩ hát Bolero, tôi nghĩ rằng mình chỉ hát được tân nhạc. Nhưng khi gặp nghệ sĩ Thanh Hằng, tôi đã có thêm niềm tin, động lực để thử sức với cải lương.
Trong lần thử sức đó, cô Thanh Hằng đã hy sinh bộ tóc giả của cô để nhường cho tôi. Thật không ngờ tiết mục đó lại rất thành công và được khán giả đón nhận".
Nghe tới đó, NSƯT Vũ Luân nhận định: "Ân Thiên Vỹ quả thực quá may mắn, vì trong lần đầu diễn cùng đàn chị, tôi đã bị dọa tới mức run sợ".