Rốt cục chiếc "bình hoa" ấy có ẩn chứa điều gì mà khiến chủ nhân của nó sợ hãi đến vậy?
Người phụ nữ trong câu chuyện này tên là Kathryn Rawlins, sống tại Anh. Vào năm 15 tuổi, cô đã tình cờ tìm thấy một quả bom cỡ nhỏ có từ thời kỳ Thế chiến.
Khi đó, vì nghĩ rằng đây chỉ là một vỏ bom rỗng nên Kathryn đã mang nó về nhà. Điều đáng nói là trong suốt 30 năm qua, thứ này vẫn luôn ở trong nhà cô và được sử dụng như một... lọ cắm hoa!
Để biến nó thành một chiếc bình hoa, Kathryn đã xoay mở phần đầu của quả bom và thản nhiên cắm hoa vào bên trong. Với vẻ ngoài đặc biệt của mình, "bình hoa" ấy quả thực trông hết sức bắt mắt.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bởi sau 30 năm yên ổn ở trong nhà của người phụ nữ ấy, quả bom kia bỗng nhiên lại nhận được sự chú ý của dư luận vì một sự việc bất ngờ.
Theo đó, sau một lần bộ phim tài liệu về chiến tranh, Kathryn mới biết được sự thật đáng sợ về chiếc "bình hoa" nhà cô. Hóa ra, nó chính là một quả bom vẫn còn chưa phát nổ. Hay nói cách khác, quả bom ấy vẫn có khả năng sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Ảnh: Nguồn Internet.
Ảnh: Nguồn Internet.
Vì quá lo lắng và sợ hãi, Kathryn đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Ngay sau đó, lực lượng chức năng lập tức được điều động tới nhà cô.
Vào thời điểm vừa nhìn thấy quả bom, tất cả họ đều vô cùng sửng sốt. Được biết, quả bom này được thả xuống từ máy bay của quân đội Đức trong Thế chiến nhưng vẫn chưa phát nổ.
Tờ The Mirror cho biết, chất nổ có trong quả bom "nho nhỏ" ấy thậm chí có thể dễ dàng làm nổ tung cả một ngôi nhà và hủy diệt bất cứ sinh vật nào trong bán kính 20 mét.
May mắn là trong suốt 30 năm qua, quả bom này vẫn "ngoan ngoãn" làm tròn vai trò của một chiếc bình hoa trong nhà Kathryn mà không gây ra nguy hiểm nào.
Sau khi được giao cho lực lượng chức năng để tiến hành lấy đi số chất nổ bên trong, món đồ ấy được trao trả lại cho Kathryn - người đã tìm thấy nó.
Và phải tới lúc bấy giờ, người phụ nữ 45 tuổi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm vì chiếc "bình hoa" nhà mình giờ đã thực sự trở nên an toàn.
VietBF @ Sưu tầm