Chiều 17/6, đội trưởng tuyển Đan Mạch Simon Kjaer lần đầu lên tiếng sau sự cố đồng đội Christian Eriksen bị ngừng tim trên sân vài ngày trước.
Người hùng tuyển Đan Mạch viết cả trên Twitter và Instagram dòng chia sẻ vài giờ trước khi cùng các đồng đội bước vào trận đấu gặp tuyển Bỉ tối nay. Vốn là người khiêm tốn không thích ồn ào nên mãi hôm nay Simon Kjaer mới lên tiếng về sự cố của Eriksen dù anh được coi là người hùng cứu đồng đội hôm đó.
"Những ngày qua đặc biệt khi mà bóng đá không phải là điều quan trọng nữa. Một cú sốc sẽ là một phần của tôi - một phần của tất cả chúng ta - mãi mãi. Điều duy nhất quan trọng và thực sự có ý nghĩa là Christian ổn rồi. Tôi tự hào với cách tập thể chúng tôi hành động và cách chúng tôi sát cánh bên nhau trong những khoảng thời gian khó khăn này. Tôi cảm động và biết ơn với tất cả sự ủng hộ. Hôm nay chúng tôi sẽ ra tiến vào sân thi đấu với tuyển Bỉ cùng hành trang là hình ảnh Christian trong trái tim và suy nghĩ. Điều đó sẽ cho chúng tôi sự tĩnh lặng trong tâm trí, cho phép chúng tôi tập trung vào trận đấu. Chúng tôi sẽ thi đấu vì Christian cũng như cả Đan Mạch. Đó là động lực lớn nhất cho tất cả chúng tôi. Như mọi khi, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình", thủ quân Simon Kjaer thổ lộ.
Hôm 12/6, khi Christian Eriksen bỗng dưng gục xuống vì ngừng tim, đội trưởng Kjaer nhanh chóng nhận thấy sự nghiêm trọng của tình hình, đã lao đến ngăn Eriksen nuốt lưỡi. Sau đó, trung vệ đang khoác áo AC Milan cùng các đồng đội đứng sát nhau thành vòng tròn bảo vệ sự riêng tư cho đồng đội khi các bác sĩ sơ cứu cho Eriksen. Cùng với thủ thành Kasper Schmeichel, Simon Kjaer cũng trấn an cô vợ Sabrina của Eriksen khi người đẹp chạy xuống từ khán đài hoảng loạn, òa khóc vì lo cho chồng. Hành động nhanh trí, bình tĩnh và nhân văn của thủ quân Đan Mạch được khen ngợi hết lời.
Tối nay, thủ quân 32 tuổi sẽ cùng các đồng đội bước vào lượt trận thứ hai bảng B với đối thủ đang xếp đầu bảng FIFA. Theo The Sun, hai đội đã đồng ý đá bóng ra ngoài vào phút thứ 10 để dừng trận và vỗ tay cổ vũ Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch vẫn ở bệnh viện gần sân Parken nơi diễn ra trận đấu và sẽ ủng hộ các đồng đội qua TV trên giường bệnh. Nguồn tin cho biết Eriksen sẽ mặc áo đấu của mình khi đội tuyển ra sân tối nay.
Jens Kleinefeld - một bác sĩ sơ cứu cho Eriksen trên sân hôm 12/6 - vừa hé lộ những câu nói đầu tiên khi tiền vệ Inter Milan tỉnh lại sau 30 giây sốc điện. "Khoảng 30 giây sau, cầu thủ mở mắt và tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Đó là khoảnh khắc xúc động bởi trong những tình huống y tế khẩn cấp thường ngày cơ hội thành công là rất thấp", bác sĩ kể lại. Ông Jen Kleinefed đã hỏi Eriksen: "Ồ, cậu đã trở lại với chúng tôi rồi ư?" và tuyển thủ Đan Mạch đáp lại: "Đúng thế, tôi đã trở lại. Chết tiệt thật, tôi mới 29 tuổi thôi mà". Để ngăn ngừa tình trạng ngưng tim tái diễn, Eriksen đã được cấy máy khử rung tim dưới da.
|