Và như thế đó Thi đã bỏ tất cả vào năm 1989 công việc làm yên ổn, căn phòng trọ tại Montparnasse, cuộc sống tự lập từ lúc vượt biên một mình năm 16 tuổi đến Pháp... để theo Thủy qua Mỹ cùng nhau xây dựng Giấc Mơ "The American Dream" của hai đứa, của Ba và trên hết của Trung Tâm Thúy Nga.
Mỗi buổi sáng Thủy chở Thi đi học tiếng anh ESL trên chiếc xe đầu tiên Mazda Break màu silver xám cũ kỹ mà Ba mua dưới 800 usd từ 1 người bạn vừa bán vừa cho, và cứ mỗi lần chạy trên freeway một đoạn phải ngừng lại đổ nhớt vì xe bị chảy nhớt bị overheat hoài.
Chiếc xe Mazda này đã giúp TN chở biết bao nhiêu VHS đặt thu ở hãng Mỹ từ Hollywood về Orange County để gửi đi khắp nơi lúc ban đầu... Sau đó Ba rất hãnh diện khi mua được chiếc xe Toyota Corolla màu trắng với giá 1500 usd vì khỏi phải ngừng lại đổ thêm nhớt khi chạy freeway
Năm 1992 đứa con đầu lòng Kevin ra đời. Còn nhớ Kevin lúc nhỏ cứ bị bệnh cảm lạnh và sổ mũi hoài vì căn nhà mướn tại Midway City phải để máy lạnh chạy hầu như 24/24 để 200 đầu máy thu băng VHS Paris By Night khỏi bị nóng (overheat)...
Kevin, Celina, Dustin, Nathalie lần lượt chào đời tại căn nhà ngổn ngang này với những bìa băng, máy thu băng vhs, cassettes tapes, đơn đặt hàng, thùng gửi hàng pha lẫn những đồ chơi của 4 đứa nhỏ...
33 năm đã trôi qua, Thủy luôn tự nhủ mỗi ngày rằng mình quá hạnh phúc và may mắn gặp được một người Chồng, người Cha mà giá trị Đạo Đức và Tình Thương dành cho Gia Đình là trên hết.
Je T'aime Happy Father's Day.