Vụ cây phượng mục đổ đè lên nhiều em học sinh. Khiến một em học sinh tử vong. Mẹ của em học sinh khi biết sự việc đã vô cùng suy sụp. Khóc ngất bên thi thể con trai.
Chiều tối hôm nay 26/05/2020 không khí tang thương bao trùm cuối con hẻm 18 trên đường Trần Quang Diệu (Quận 3). Mẹ của em Kiên phải nằm băng ca từ bệnh viện về nhà để nhìn mặt đứa con trai đầu lòng lần cuối. Chị đã phải nhờ đến sự hỗ trợ y tế vì sức khỏe không cho phép
Vì mới sinh em của Kiên được 3 ngày nên sức khỏe của chị rất yếu, lực lượng y bác sĩ túc trực ngay tại gia đình để giúp đỡ người mẹ. Căn nhà khá nhỏ để tổ chức lo hậu sự cho Kiên. Nhà có một người già nằm đằng sau nên gia đình phải thuê trọ để mẹ bé ở tạm, đồng thời tránh tâm lý buồn bã, đau xót về con trai mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Có mặt tại hẻm 18, nhiều người dân không khỏi xót xa khi đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn lại mãi mãi ra đi khi vừa tròn 12 tuổi. Dòng người lặng lẽ đến viếng đám tang của Kiên. Anh Trung bố của Kiên sốc trước sự ra đi đột ngột của con mình
Thầy cô có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc đau lòng có hỏi chuyện Kiên có sao không..Kiên thì thào: “em không có sao”. Lúc này các cô giáo cũng cho uống nước rồi chờ xe cấp cứu đến chở đi bệnh viện. Tuy nhiên khi xe cấp cứu đến thì lúc này em Kiên đã bất tỉnh mê man, rồi ra đi sau đó ....Trong tổng số 18 em học sinh bị thương, 12 em vẫn còn đang được cấp cứu tại BV Nhi đồng 2 (8 em) và BV Sài Gòn ITO (4 em), 5 em chỉ bị xây xát đã được cho về nhà theo dõi. Riêng Kiên đã tử vong sau khi vừa vào BV An Sinh gần 1 tiếng