Hôm ngày 7 Tháng 8, phát biểu tại Whirlpool ở Ohio, TT Trump nói:
"Tôi có rất nhiều kẻ thù ngoài kia. Đây có thể là lần cuối cùng quý vị gặp tôi trong một khoảng thời gian. Rất nhiều kẻ thù rất giàu có, và họ đang không hài lòng với những gì tôi đang làm.
Nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ có một cơ hội để làm điều này và không có Tổng Thống nào khác sẽ làm những gì tôi làm. Không một Tổng thống nào khác sẽ làm một quốc gia được ưu ái, được giảm giá mọi thứ, và mua lại từ các quốc gia khác với chi phí thấp hơn nhiều. Không ai. Và có rất nhiều người không hạnh phúc, và họ là những người rất giàu, và họ rất bất hạnh".
Link từ Whitehouse:
https://www.whitehouse.gov/briefings...g52lu6N44Z-pyU
Trên Twitter ông cũng nói điều tương tự.
Trước khi ra khỏi White House để tới Ohio, tất cả nhân viên White House đã ra hành lang vẫy tay tạm biệt ông. Đây là cảnh chưa hề có trong những lần trước đây khi ông ra khỏi Whitehouse đi tới các tiểu bang vì công chuyện thường ngày.
Rất nhiều lần TT Trump của chúng ta đã bị ám sát hụt. Quý vị còn nhớ cái chết của TT Kennedy và Công nương Diana?
Tất cả đều có liên quan tới tụi Deep State.
Hãy cầu nguyện cho TT Trump và nước Mỹ.
Tháng 8 này và cho tới ngày Bầu Cử, sẽ có rất nhiều bão biến không chỉ ở Hoa Kỳ, TQ mà còn ở Trung Đông, Đông Nam Á và châu Âu.
Let pray toghether!
---------------------------
Bây giờ có vẻ như nhóm Trump hoàn toàn hiểu rằng các thế lực đen tối mà họ phải đối mặt không phân biệt trong nước và quốc tế, và mục đích của họ là để tiêu diệt Hoa Kỳ. Đội Trump cuối cùng cũng chuyển sang giai đoạn chủ động tấn công, không ngần ngại xông pha toàn lực chiến.
Chiến tranh thương mại, chiến tranh kinh tế, chiến tranh thông tin, chiến tranh virus, chiến tranh nóng, không có lối thoát.
Trong bài phát biểu hôm nay, Trump dường như ngụ ý rằng cuộc sống của ông đang bị đe dọa trực tiếp, vì vậy mọi người hãy sẵn sàng.