Mới đây ca sĩ Elvis Phương đã có những chia sẻ về quãng thời gian nổi tiếng đáng nhớ nhất của mình. Ông cho biết người hâm mộ đã gửi thư và còn đến tận nhà để tìm ông. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Tuần này, tập đầu tiên của chương trình Ký ức ngọt ngào đã lên sóng, với sự xuất hiện của danh ca Elvis Phương, danh ca Ngọc Sơn và diễn viên Nam Thư, cùng MC Nguyên Khang.
Nam Thư: "Tôi chỉ dám chọc ghẹo anh Ngọc Sơn thôi chứ chú Elvis Phương thì không dám"
Mở đầu chương trình tuần này, danh ca Elvis Phương đã khiến khán giả phải trầm trồ khi hát lại ca khúc kinh điển Vết thù trên lưng ngựa hoang trên sân khấu. Dù đã ở tuổi 75, nhưng Elvis Phương vẫn giữ được phong độ trẻ trung cùng giọng ca khỏe khoắn, khiến ai cũng bất ngờ.Sau màn trình diễn, danh ca Elvis Phương còn lần đầu khoe với khán giả truyền hình bức ảnh chụp khi mới 10 tuổi. Anh nói:
"Bức hình này tôi chụp khi mới 10 tuổi, chiếc micro bự bằng mặt tôi lúc đó luôn. Thời điểm ấy, tôi chỉ hát những bài được học ở trường thôi. Mỗi dịp cuối năm, cứ khi nào trường tổ chức chương trình gì tôi lại xung phong lên hát.
Tôi mê hát từ khi còn bé xíu. Mới 6 tuổi, tôi đã biết lấy khung thêu của mẹ để dưới đất, cắm đôi đũa lên ngay chính giữa giả làm máy hát đĩa.
Tôi còn cắt cả miếng bìa cartong thành hình tròn để giả làm đĩa nhạc, bỏ vào khung thêu, giả vờ quay tròn chiếc đĩa rồi tự hát bài mình thích, giống như đĩa đang phát nhạc vậy".
Diễn viên Nam Thư vốn là người hay hoạt náo, nói nhiều, nhưng ngay khi thấy danh ca Elvis Phương xuất hiện và trình diễn lại bất ngờ im lặng, không nói bất cứ câu nào.Khi MC Nguyên Khang nhận ra sự bất thường này ở Nam Thư và thắc mắc, cô mới rụt rè lên tiếng:
"Chú Elvis Phương là cả một bầu trời tuổi thơ của tôi. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã được mẹ cho nghe rất nhiều thể loại, trong đó có nhạc của chú.
Vì vậy, tôi cảm thấy khá may mắn khi sinh ra ở thế hệ này, sống tại thời điểm này mà vẫn biết rất nhiều bài nhạc của chú Elvis Phương, anh ba Ngọc Sơn, chú Hùng Cường, cô Mai Lệ Huyền, cô Khánh Ly…Chính vì thế nên khi ngồi trước chú Elvis Phương, tôi chỉ biết ngồi im không biết nói gì, dù bình thường tôi rất nhăn nhở, nói nhiều.
Tôi chỉ dám chọc ghẹo anh Ngọc Sơn thôi chứ chú Elvis Phương thì không dám. Tôi thậm chí còn bị choáng ngợp bởi chú không chỉ là thần tượng của tôi mà của cả ba mẹ tôi. Nói chung, trước chú Elvis Phương, tôi bị át vía".
Không những vậy, Nam Thư còn nhìn về phía Elvis Phương rồi tiết lộ: "Có điều này, con nói chú đừng buồn con nha. Cứ mỗi lần thất tình con đều nghe nhạc của chú".MC Nguyên Khang nghe vậy liền bật cười trêu chọc: "Nam Thư nghe nhạc của chú Elvis Phương lúc thất tình thì làm sao có bồ được. Bạn phải nghe nhạc Ngọc Sơn mới sớm có bồ". Gợi ý này của MC Nguyên Khang lập tức bị danh ca Ngọc Sơn bác bỏ.
Elvis Phương: "Có người còn gửi thư, đến tận nhà, nhưng tôi trốn hết vì mắc cỡ"
Tiếp đó, danh ca Elvis Phương còn khoe thêm với khán giả bức hình chụp năm 28 tuổi. Đó là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, da trắng, mũi cao, tóc bồng bềnh, sở hữu ngoại hình, phong cách cuốn hút, thời thượng. Cả trường quay đều phải ồ lên vì thấy Elvis Phương hồi trẻ quá đẹp trai.MC Nguyên Khang sau khi xem xong bức hình liền mạnh dạn hỏi: "Hồi đó chắc nhiều người theo đuổi chú Elvis Phương lắm".
Elvis Phương từ tốn trả lời: "Đúng là lúc đó tôi được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng lúc đó tôi sống chết vì ca hát nên không để ý. Có người còn gửi thư, đến tận nhà, nhưng tôi trốn hết vì mắc cỡ".
Tiết lộ này của nam danh ca khiến Nguyên Khang phải thốt lên: "Trời ơi, tìm đâu ra một người đẹp trai, lãng tử mà lại chung thuỷ, không đào hoa như chú bây giờ?
Tôi nghĩ chú Elvis Phương là một tấm gương đáng để học theo. Tôi thấy, những người làm nghệ thuật thường có xu hướng bay bổng, ít tiếp đất, nên họ thường dễ yêu, dễ có cảm xúc và dễ bị tổn thương".
|
|