10/25
Tin từ BANGKOK, Thái Lan – Lời khen ngợi của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn dành cho một người đàn ông “rất dũng cảm”, người giơ cao bức chân dung hoàng gia tại một cuộc biểu tình chống hệ thống cầm quyền nhận được sự hoan nghênh từ những người theo chủ nghĩa quân chủ, nhưng lại bị những người biểu tình chỉ trích ở một quốc gia bị chấn động bởi ba tháng biểu tình.
Nhà vua vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào về các cuộc biểu tình yêu cầu thủ tướng từ chức và ngày càng nhắm vào các quyền lực hoàng gia.
Nhưng vào hôm thứ Sáu (23/10), khi chào đón hàng nghìn người đến Cung điện Hoàng gia để bày tỏ lòng thành kính, ông ca ngợi một người được hoàng hậu Suthida giới thiệu là người nâng bức ảnh của người cha quá cố của ông, Vua Bhumibol Adulyadej, tại một cuộc biểu tình vào tuần trước.
Người đàn ông, Thitiwat Tanagaroon, thông báo với Reuters rằng ông chờ đợi từ 2 giờ chiều cho đến 9 giờ tối để được gặp nhà vua, một thời điểm khó quên trong cuộc đời ông. Ông cho biết việc ủng hộ chế độ quân chủ không phải là chính trị bởi vì thể chế này vượt khỏi phạm trù chính trị. Sự việc này thu hút sự phản ứng trên khắp Thái Lan.
Lãnh đạo nhóm bảo hoàng Thai Pakdee (Loyal Thai), ông Warong Dechgitvigrom, cho biết sự việc này thể hiện sự gần gũi của chế độ quân chủ với người dân. Nhưng những người biểu tình cho biết bình luận của nhà vua thể hiện rõ sự phản đối của ông đối với họ, với hashtag #23OctEyesOpened được đăng tải trên Twitter hơn nửa triệu lần.