Mỗi ngày cụ ông 78 tuổi chỉ dám ăn bánh mì và ngủ vỉa hè để đỡ tốn tiền thuê phòng trọ trong lúc cụ ông bán xoài được bao nhiêu tiền đều tiết kiệm để về chăm vợ bị liệt, khiến câu chuyện của ông cụ chia sẻ lến mạng xã hội làm cho nhiều người cảm động và rưng rưng nước mắt.
Mặc dù đã 78 tuổi rồi nhưng người đàn ông này vẫn phải vất vả mưu sinh để chăm vợ đang tai biến. Điều mong muốn duy nhất của ông đó chính là bà luôn khỏe mạnh để bầu bạn với mình.
Cụ ông bán xoài để nuôi vợ. (Ảnh: T.T.)
Người đàn ông vất vả mưu sinh chăm vợ
Mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh người đàn ông 78 tuổi nhưng vẫn ngược xuôi bán xoài để chăm vợ đang nằm liệt giường. Từ trẻ đến khi về già, ông vẫn luôn tất bật, vất vả mà chưa được một lần hưởng niềm vui con cháu. Để có tiền trang trải cuộc sống, mỗi ngày ông đều ngược xuôi giữa Sài Gòn và Tiền Giang để bán 200kg xoài. Sau khi bán hết, ông lại tất tả về quê chăm vợ.
Mỗi ngày ông bán hết 200kg xoài rồi mới về. (Ảnh: T.T.)
Để tiết kiệm tiền, mỗi ngày ông đều ăn bánh mì và ngủ vỉa hè. Còn tiền lời ông sẽ dành dụm để mua thuốc cho bà. Đã lớn tuổi, mắt lại kém nên mỗi lần bán ông chỉ dám bày ra một ít xoài vì sợ gặp người xấu ăn gian. Ông chia sẻ: “Tôi vất vả vì thương bả mà bả đi trước là tôi giận luôn đó.”
Điều ông mong muốn nhất là bà mãi khỏe mạnh. (Ảnh: T.T.)
Cộng đồng mạng kêu gọi mọi người giúp đỡ cụ ông
Câu chuyện của ông cụ khiến nhiều người cảm động và rưng rưng nước mắt. Cư dân mạng không khỏi cảm động và biết ơn bởi nhờ cụ, họ thêm tin vào tình yêu chân thành giữa cuộc sống tất bật cơm áo gạo tiền. Bên cạnh đó, mọi người đã tag bạn bè, người thân vào để kêu gọi nếu ai tiện đường có thể qua mua hàng giúp cụ ông.
Cư dân mạng mong ông bà luôn mạnh khỏe. (Ảnh: Chụp màn hình)
Sau khi biết tin, nhiều người đã qua chỗ ông cụ để mua xoài ủng hộ.