Trải nghiệm kinh hoàng này hẳn sẽ khiến không ít người băn khoăn về tính an toàn của việc cho cá ăn rồi đây.
Đã bao giờ bạn tưởng tượng được rằng, việc đơn giản và nhẹ nhàng như cho có ăn cũng có thể sẽ xảy ra một biến cố đáng sợ nào đó. Và câu chuyện tưởng chừng khó tin như vậy đã thực sự xảy đến với người phụ nữ dưới đây.
Người phụ nữ này vốn có sở thích cho cá ăn. Trong một lần đi sở thú, cô đã thả những con cá nhỏ xuống hồ nước để làm thức ăn cho những con cá lớn.
Thấy vậy, những con cá nhanh chóng quây vào chỗ của người phụ nữ cho ăn, tụ tập thành từng bầy và thi nhau tranh thức ăn. Thế nhưng không ai ngờ rằng sau đó, có một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra.
Khi người phụ nữ đang vừa cho cá ăn và vừa quay sang nói chuyện với người bên cạnh, cô bỗng cảm thấy đau nhói ở tay.
Theo phản xạ, người phụ nữ lập tức nhìn xuống và không khỏi hoảng hồn khi phát hiện mình bị một con cá lớn ngoi lên khỏi mặt nước và cắn vào tay.
Con cá ấy nhìn qua có vẻ thuộc giống cá mè, nó có kích thước rất lớn với đôi mắt cũng đặc biệt to. Ngay khi phát hiện ra điều này, người phụ nữ đã hất mạnh tay một cái khiến cho con cá bị văng ra.
Nghĩ đến trải nghiệm vừa rồi, cô vẫn không khỏi sợ hãi và phải mất một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại. Có lẽ sau lần này, cô cũng sẽ không còn mấy hứng thú với sở thích cho cá ăn nữa rồi...
VietBF @ Sưu tầm