Có ai đó đã từng nói rằng. Mẹ thiên nhiên đã dành tặng cho con người vô vàn những điều quý giá. Thế nhưng cũng có đôi khi, những "món quà" được ưu ái ấy lại có thể đem tới cho chúng ta điều bất ngờ tới ngoài sức tưởng tượng như thế này đây.
Vào một lần đi đốn củi, người thanh niên trong câu chuyện này đã tình cờ phát hiện một ổ trứng ở trong bụi cỏ.
Vì những quả trứng này rất giống như trứng gà nên anh đã chẳng hề suy nghĩ nhiều mà mang tất cả về nhà rồi đem cho gà ấp.
Khoảng hai mươi ngày sau, số trứng đó rốt cục cũng đã nở. Thế nhưng hình dạng của đám "gà con" kia lại khiến chàng trai vô cùng ngỡ ngàng.
Lý do là bởi chúng chẳng hề giống với những chú gà con thông thường mà lại sở hữu lớp lông màu đen trông hết sức kỳ lạ.
Với kinh nghiệm của mình, người thanh niên suy đoán rằng đây rất có thể chính là chim trĩ - loài động vật quý hiếm đang nằm trong danh sách bảo vệ cấp quốc gia.
Vì vậy, anh đã liên hệ với chuyên gia để xác định. Thế nhưng khi tới tận nơi, chuyên gia cũng chưa thể nhìn ra những con non này thuộc giống nào.
Sau một thời gian tra cứu rất nhiều tài liệu, mọi người mới phát hiện ra rằng chúng quả thực đúng là gà, chỉ có điều không phải là gà thông thường mà là loại gà "siêu cấp quý hiếm".
Hóa ra, số trứng mà người thanh niên kia nhặt được khi đi đốn củi vốn là trứng của giống gà lôi trắng. Đây cũng là một trong số những loài động vật nằm trong danh sách bảo vệ cấp quốc gia.
Tại Trung Quốc, gà lôi trắng được xem là một loài động vật quý hiếm và nổi tiếng. Chỉ có điều vài năm trở lại đây, môi trường sống của chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi con người.
Ý thức được rằng đây là loài vật cần được bảo vệ, người thanh niên đã quyết định trao toàn bộ đàn gà con cho chuyên gia với hy vọng chúng sẽ được hưởng sự chăm sóc phù hợp.