BA ƠI! MẸ ĐÁNH CON - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default BA ƠI! MẸ ĐÁNH CON
Cửa nhà vừa mở, con bé liền chạy vào ngồi xuống cạnh bàn thờ ba nó khóc nức nở.
- Ba ơi! mẹ đánh con.
Hai hàng nước mắt chị tuôn dài, chị thẩn thờ ngồi bệt xuống ngạch cửa. Đây là lần đầu tiên chị đánh con, trên má nó vẫn còn hằn in dấu ngón tay sau cái tát của chị. Chị muốn lại gần ôm con vỗ về, nhưng chị không đủ can đảm chị đang ray rứt những gì mình vừa làm. Nhìn vào di ảnh của chồng chị nghẹn ngào: “Anh hiểu cho em...”
Anh chị cưới nhau cách đây sáu năm, sau một năm bé An chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng trẻ. Anh một thầy giáo cấp 2, chị một kế toán doanh nghiệp. Dù không khá giả hơn ai nhưng cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui với tình yêu họ dành cho nhau.
Năm năm, đúng kỷ niệm ngày cưới, anh đã vĩnh viễn bỏ mẹ con chị để đi đến một nơi rất xa. Vẫn con đường quen thuộc từ trường về nhà, nhưng nó lại là một khoảng cách vô tận với anh. Tai nạn giao thông đã cướp đi của mẹ con chị một chổ dựa, một tình yêu, một người đàn ông tuyệt vời của cuộc đời mình. Chị suy sụp cả một thời gian dài, chị muốn buông xuôi tất cả, chị muốn đi theo anh. Nhưng rồi chính bé An là sự níu kéo cho chị gượng dậy, chị phải sống vì con, phải chăm sóc và nuôi dạy con luôn cả phần của anh.
Dù đã hơn một năm trôi qua nhưng những ký ức về ngày đau thương đó như mới vừa xãy ra. Chị thèm cái cảm giác được anh ôm vào lòng để được khóc thật nhiều, cũng như được anh vỗ về như ngày xưa.
- Ba ơi! Con giận mẹ rồi, con không thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu.
Câu nói của con bé kéo chị về với thực tại, chị gạt nước mắt đứng lên đi về phía con, chị ôm chặt con bé vào lòng, mặc dù con bé giãy giụa muốn tuột khỏi vòng tay của chị, nhưng chị vẫn ôm chặt.
- Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi, con hiểu cho mẹ.
Những lời nói đó không làm cho con bé năm tuổi hiểu được, nó càng khóc to hơn.
- Sao mẹ đánh con, bé gấu đó là của con mà?
Dù cổ họng đang nghẹn đắng, chị vẫn cố gắng nói từng lời thật rõ cho con gái nghe.
- Con gái cưng của mẹ nín đi, để ngày mai mẹ mua cho con con gấu lớn hơn, đẹp hơn nhe.
Nghe nói vậy con bé thút thít:
- Mẹ hứa rồi đó nghe.
Vậy là chị đã làm hòa và xoa dịu được con. Chị dắt con vào trong rửa mặt và xoa dầu vết bầm trên má. Nhìn con mà hai hàng nước mắt cứ tuôn dòng.



Con bé đã ngủ say, chị ngồi dậy nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cái kim ngắn đồng hồ cũng vừa nhích sang con số 10. Chị không bật đèn, ngồi xuống khóc như một đứa trẻ. Trong ánh sáng tù mù của cái bóng đèn cà na trên bàn thờ, dường như chị thấy anh đang nhìn, chắc anh đang muốn biết chuyện gì vừa xãy ra với vợ con mình.
Bật chiếc đèn bàn, chị lấy quyển nhật ký ra, quyển nhật ký mà từ khi anh mất ngày nào chị cũng viết, chị viết cho anh. Viết để kể anh nghe những buồn vui hàng ngày của hai mẹ con.
Ngày... tháng... năm…
Anh ơi! Con gái chúng ta rất giỏi, hôm nay con bé được giải thưởng trong cuộc thi hát ở trường. Tối nay hai mẹ con đi siêu thị, em thưởng cho con một con gấu bông mà từ lâu rồi con rất thích. Con reo lên thật to làm mọi người trong siêu thị ai cũng nhìn. Nhìn con sung sướng em cũng vui lây.
Viết tới đây chị bỗng khựng lại tay run run làm rơi cây viết.
Giá như... hai từ giá như nó lãng vãng trong đầu chị. Chị không viết được nữa, chị thở dài nhìn anh.
Những hình ảnh hồi chiều như một cuốn phim được tua lại trong đầu chị. Hai mẹ con rời khu bán thú bông ra quầy tính tiền mà con bé líu ríu không ngừng. “Mẹ ơi! tối nay con ôm bé gấu ngủ nghe mẹ. Mẹ ơi! mai con dắt bé gấu qua thăm ngoại nhe. Mẹ ơi! chắc bạn Ti Na thích bé gấu của con lắm đây...” chị sung sướng với cảm xúc của con.
- A lô! Cô chạy qua nhà tôi có việc gấp.
Điện thoại reo, chị bắt máy thì nghe tiếng bà chủ nơi chị đang làm việc. Chị chỉ kịp dạ một tiếng thì bên kia đã cúp máy. Cái cách gọi mà không đợi người làm trả lời này chị đã quen từ những ngày đầu khi vào làm ở đó.
Chị rời siêu thị, chở con đi đến nhà bà ấy. Vừa mở cửa rào bà ta đã giục chị vào ngay, có lẻ cũng chưa kịp nhìn con bé khoanh tay chào mình. Chị bế con lên ghế đá ngoài sân:
- Con ngồi đây chơi với bé gấu chờ mẹ nhe, mẹ vô bàn công việc với bác một chút rồi về.
Dặn con xong chị đi theo vào nhà. Bà ta đưa xấp hóa đơn cho chị rồi bảo.
- Cô ngồi xuống đây chỉnh lại, rồi tôi ký luôn. Sáng mai tôi có việc không vô công ty được.
Vừa làm chị vừa nhìn ra sân để canh chừng con, con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi với con gấu bông chờ mẹ.
- Ê mày là ai mà ngồi đây?
Chiếc xe gắn máy vừa chạy vào sân thì thằng bé chừng 6, 7 tuổi hỏi ngay khi thấy người lạ ngồi trong sân nhà mình.
- Dạ! Em ngồi chờ mẹ em.
- Con gấu bông của mày hả, cho tao mượn chút coi.
Cô người làm chưa kịp tắt máy xe nó đã nhảy phóc xuống, chạy lại giật con gấu bông ngay trên tay con bé.
- Không nó là của em, trả lại cho em.
Con bé vừa khóc vừa chạy theo.
Nghe tiếng khóc của con bé, bà chủ tỏ vẻ khó chịu.
- Cô ra kêu nó nín đi, con tôi nó mượn chút rồi nó trả lại chứ gì.
Dù chị biết vậy là thiệt thòi cho con nhưng chị cũng nhanh chóng đứng dậy ra ôm con nói nhỏ nhẹ.
- Con cho anh mượn nhe, anh chơi chút rồi trả lại hà.
Con bé mặt buồn hiu, nhưng vẫn nghe lời mẹ. Nó ngồi nhìn theo thằng bé đang ôm bé gấu của mình quăng tới, quăng lui.
Xong việc, chị chào bà chủ ra về. Thằng bé kia vẫn chưa chịu trả lại con gấu bông. Thấy mẹ ra mắt con bé sáng lên.
- Anh ơi trả bé gấu cho em để em về.
- Tao không trả, con gấu này là của tao.
Nói xong nó chạy vào đứng kế bên mẹ nó. Bà ta quay sang nói với nó.
- Thôi trả cho nó đi con trai, mai mẹ mua cho con khác to gấp mấy lần luôn.
- Không, con muốn con này.
Rồi nó chạy một mạch vô phòng trong sự ngỡ ngàng của chị, và con bé thì hai hàng nước mắt chực tuôn ra.
- Thôi mẹ con cô về đi, mai mốt tôi mua con khác trả cho.
Nghe đến đây con bé khóc thét lên, những kìm nén nãy giờ của một đứa trẻ như vỡ òa.
- Không, trả lại cho con, mẹ ơi! đòi bé gấu lại cho con.
Cuộc đời chị chưa bao giờ chứng kiến sự việc nào khó xử như vậy. Bà chủ thì khuôn mặt lúc này càng tỏ vẽ khó chịu hơn. Bà ta nhìn chị kiểu như trách móc không biết dạy con.
- Cô không bảo được nó à, thôi cô dắt nó về đi, tôi đã nói mai mốt tôi mua con khác trả cho rồi mà.
Chị cố gắng bế con lên xe, nhưng con bé thì giãy giụa, miệng thì cứ thét lên “Bé gấu là của con, bé gấu là của con...”. Và chuyện gì đến cũng đến.
- Chát... tiếng bàn tay của một người lớn chạm mạnh vào gò má một đứa trẻ nghe thật chua xót
Bị mẹ đánh bất ngờ, con bé khóc thét lên rồi im bặt. Lần đầu tiên nó bị mẹ đánh và cũng làn lần đầu tiên nó thấy mẹ nó giận đến vậy. Nó không dám nói gì nữa mà tự mình thủi thủi leo lên xe.”
Nhớ đên đây, chị liền đập mạnh bàn tay mình vào cạnh bàn. Chị muốn bàn tay thật đau như muốn trừng phạt nó vì đã đánh con gái mình.
Chị lại nhìn anh, và lại khóc.
****
Ngày... tháng... năm…
Anh ơi ! Em đã chuyển chỗ làm mới mới rồi, và con mình đã vào lớp một rồi nhe....
À anh ơi! Chị chủ mới là người rất tốt bụng, chị ấy muốn nhận bé An là con nuôi...

VietBF@sưu tập

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 12-03-2021
Reputation: 24688


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 71,399
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	14.jpg
Views:	0
Size:	7.5 KB
ID:	1938802  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,469 Times in 4,738 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 82 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
The Following User Says Thank You to troopy For This Useful Post:
hnr (12-03-2021)
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 01:25.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05925 seconds with 12 queries