Trong chương trình Ok lên xe. Với sự tham gia của diễn viên giả gái nổi tiếng Hải Triều, chuyên diễn cặp cùng BB Trần. Tại chương trình tuần này, Hải Triều đã hé lộ đôi điều về bản thân mình qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên được đặt ra.
Bạn đã có bao nhiêu mối tình với người trong showbiz?
Tôi chưa từng yêu ai trong showbiz hết. Đến người yêu bên ngoài tôi còn không có.
Hôn kiểu Pháp theo bạn là như thế nào?
Tôi chịu, tôi đã được hôn kiểu Pháp bao giờ đâu mà biết. Làm ơn đừng hỏi tôi mấy câu về ôm hôn, tình yêu vì tôi chưa có bồ bao giờ, đang ế đây.
Bạn đã từng gặp sự cố khiến bị xa lánh ở nơi công cộng chưa?
Tôi nhớ là trong một lần tập kịch, mọi người đang đứng rất đông quanh tôi thì bỗng nhiên tách ra, giãn xa tôi một khoảng cách, để mình tôi bơ vơ.
Rõ ràng tôi không làm gì hết, không cào cấu cắn xé hay làm gì có lỗi với mọi người, vậy mà vẫn bị tách ra một cách khó hiểu. Sau đó, tôi còn bị chửi thậm tệ.
Bạn đã có người yêu chưa?
Tôi nói ra thì mọi người không tin, nhưng từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề có người yêu, cũng chưa biết yêu là gì, tính ra cũng phải 15, 16 năm rồi.
Trông tôi hài hước, đùa vui vậy thôi nhưng tôi là người sống rất khuôn khổ. Vì thế nên tôi đặt ra yêu cầu khá cao cho người mình yêu như ăn không được nhép miệng, phát ra tiếng động, không được ợ hơi khi đi cùng tôi.
Có những cái tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng tôi lại khá kỹ. Tôi mong rằng sau chương trình này mình sẽ có bồ.
Hãy kể về một kỷ niệm khiến bạn xấu hổ tới mức muốn độn thổ khi đi diễn?
Như mọi người đã biết, tôi hay đi diễn giả gái, phải mặc đầm váy bó sát. Có lần tôi đi diễn mặc đầm rất gợi cảm. Tôi không mặc áo mà lấy khăn cuốn lên ngực luôn cho hấp dẫn.
Ai ngờ đâu đang đi thì chiếc khăn tụt xuống, lộ hết phần ngực độn của tôi. Tôi xấu hổ kinh khủng, không biết trốn vào đâu. Lúc đó tôi đang làm con gái nên phải đoan trang, nhưng cuối cùng bị phô hết ra.
Lại một lần khác tôi đi guốc cao, mặc đầm lên diễn. Tôi đang bước xuống bậc tam cấp thì bị hẫng chân ngã lộn cổ từ trên cao xuống trước mặt bao nhiêu khán giả. Tôi buồn vô cùng.
Giả dụ tôi diễn hề mà bị thế thì không sao, gây cười càng tốt. Nhưng lúc đó tôi đang mặc đầm catwalk với phong thái chỉn chu ngời ngời mà bị như thế. Tôi vừa đau vừa xấu hổ, vội đi vào hậu trường ngồi.
Theo bạn, ca sĩ nào hát live tệ nhất hiện nay?
Tôi không dám trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ dám nói là ca sĩ nào cũng hát hay hết, chỉ có BB Trần là hát dở.