Một chàng trai đã chia sẻ rằng. Mình có nuôi một chú chó Golden rất đẹp, thông minh và nghe lời chủ. Thường ngày, chàng trai rất cưng chiều chú chó này, mỗi khi đi làm về đều dành thời gian đưa nó đi dạo.
Trong một lần đi công tác xa, chàng trai lo lắng chú chó Golden sẽ phải ở một mình nên quyết định gửi chó ở nhà bạn gái nhờ trông giúp.
Một tuần sau, khi kết thúc chuyến công tác và quay về đón chó cưng, anh chàng mới chết lặng trong phút giây gặp lại con vật.
Bạn gái anh thấy chú chó Golden có bộ lông dài mềm mượt nên đã quyết định làm đẹp cho thú cưng bằng cách buộc lông thành lọn như buộc tóc cho bé gái. Cô còn nói làm như vậy vừa đẹp, lông của Golden vừa bớt rụng ra nhà hơn.
Chú chó Golden thì chẳng mấy mặn mà với phương pháp làm đẹp mới này nhưng vẫn nhẫn nhịn để chiều lòng "cô chủ mới". Nó nhìn chủ nhân với ánh mắt cầu cứu, như muốn nói: "Hãy mau cho tôi về nhà đi".
Cảnh tượng này thật sự khiến cho chàng trai vừa buồn cười lại vừa thấy thương cảm, chú chó của anh đã vất vả một phen rồi.